![]() |
- Ta là thần đèn bị nhốt vào đây hơn 100 năm hôm nay được nhà ngươi giải thoát, ta sẽ làm nô lệ và cho nhà ngươi 3 điều ước. Alala nghe vậy mới ước cho mình có ngôi biệt thự đầy đủ tiện nghi. Thoắt một cái, vựa ve chai ọp ẹp biến ngay thành biệt thự lộng lẫy.
Thần đèn hối thúc điều ước thứ hai. Alala nói ngay:
- Mau đem đến cho ta chiếc xe hơi đời mới với nhiều tính năng.
- Xẹt...
- Trước mặt Alala là chiếc xe hơi hoành tráng.
Alala nói với thần đèn là để hưởng thụ 2 điều ước này cho đã, tháng sau cần thì ước tiếp. Chưa được 1 tháng thì Alala gọi thần đèn đến và bảo:
- Nhà nhiều phương tiện sử dụng điện nên hóa đơn điện tháng này rất cao, số tiền trả dài như số điện thoại di động, xe chưa chạy bao nhiêu thì phải đóng phí bảo dưỡng đường, thần làm ơn rút 2 quyết định tăng giá điện và đóng phí xe cho ta được không?
- Điều này thì ta làm không được, quyết định đó là của cấp trên, ta không thể giúp. Nếu không chịu, ngươi hãy đập bể bóng đèn, ta đồng ý bị giam lại dù 1.000 năm.
TRẦN VĂN TÁM (TP.HCM)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 424 (ra ngày 15-3-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận