- Lửa tham nó bốc lên mờ cả hai con mắt. Bao nhiêu hàng hóa trong chợ tôi cứ tưởng của tôi cả, không còn trông thấy ai nữa. Thôi, các người cứ cho tôi, sau này tôi giàu có, tôi sẽ đem tiền trả lại.
Người coi chợ thấy càn dỡ, đánh cho mấy roi, bắt của ai phải trả lại cho người ấy. Cả chợ cười ồ, còn anh ta thì cãi bướng, đưa ra lý lẽ:
- Thế gian còn nhiều kẻ hám lợi hơn ta, thường dùng thiên phương bách kế ngấm ngầm hoặc công khai cướp của mọi người. Như các vua của nước Bá Quyền đã nhiều lần ỷ đông cậy mạnh, xua quân đi cướp nước người, đã từng bị thảm bại nhục nhã rút quân tháo chạy về nước. Nay họ lại muốn độc chiếm Biển Đông, làm cả thế giới phẫn nộ lên tiếng phản đối. Họ là kẻ tham vàng bỏ nghĩa, phản bạn, hại người. Nếu so họ với những quân cướp đường, cắp chợ thì tội họ nặng biết bao nhiêu? Ta đây tuy tham, nhưng chỉ lấy đồ vật lặt vặt giữa ban ngày so với họ thì mức độ nguy hiểm, thâm độc của ta có đáng là bao.
- ... !?!
Tuổi Trẻ Cười số 505 ra ngày 15/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận