![]() |
Ảnh: NGUYỄN HUY |
Chuyện xảy ra ở một vùng quê. Có nhà anh Sáu làm nghề hớt tóc, thẩm mỹ… vườn. Lúc nào Sáu cũng giựt le với mọi người xung quanh: “Vợ hổng nghe lời là xáng cho bạt tai, đạp cho một đạp”. Bị chồng ức hiếp ngày đánh 3 giác lâu lâu khuyến mãi thêm… cữ tối nên vợ Sáu nổi điên, hễ chồng đánh thì dù bụng bầu lặc lè cũng xông vô đánh trả quyết liệt, chửi um cả làng khiến sáu muối mặt.
Gần bên là nhà anh Chín, mần nghề chụp hình. Chín thì ngược lại thường xuyên bị vợ tịch thu hết tiền. vợ Chín còn là dân nhà võ nên hễ có chuyện là rượt chồng chạy vòng vòng xóm như… Tom và Jerry.
Mỗi người mỗi cảnh, vậy là mấy ông chồng quyết đi tìm sư phụ để tìm lại vị trí đàn ông trong nhà. Lớn nhứt trong làng là nhà ông Bảy, hễ ông đi mua sắm đâu là bà Bảy ì à ì ạch vác giỏ lớn giỏ nhỏ; đưa nước cho chồng là phải dâng… lên đầu; gọi dạ bảo vâng. Ôi trời, đúng là sư phụ… trong mơ! Mấy ông chồng trong xóm nhào tới bái sư lia lịa.
Liệu sư phụ Bảy có giúp gì được cho họ không, đó là câu chuyện hơi bị dài mà khán giả xem kịch sẽ từ từ được giải đáp.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận