- Nhưng họ làm có giấy phép của cơ quan chức năng.
- Thế ông đọc báo chưa, con voi thứ 8 vừa được phát hiện chết gục ở khu vực khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. “Có khả năng voi ăn trái cây trong rẫy của dân đã bị xịt thuốc trừ sâu nên ngấm thuốc chết”, vị có trách nhiệm giải thích.
- Thật buồn, voi chết ở ngay khu bảo tồn.
- Vậy ông có nhớ vụ chú voi Beckham ở hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt bị sát hại chứ? Kẻ thủ ác đang dần lộ diện mà có khả năng là những người khá gần gũi với nó. Con vật hiền lành kia khi chết cũng không hiểu tại sao bởi cái ác và lòng tham được ngụy trang quá tinh vi.
- Thôi ông đừng nói nữa. Đau xót lắm. Tôi nói luôn cho ông biết, cái chết của chú voi ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai được phát hiện vào ngày 5-6, đúng vào Ngày môi trường thế giới và Năm quốc tế rừng 2011. Vì lòng tham, người ta đang đối xử với thiên nhiên như thế đấy. Cứ thế này cũng có ngày họ phải trả giá.
- Cái này thì ông không thực tế rồi. Này ông xem, người đào titan hưởng lợi, dân địa phương thì khốn khổ do môi trường bị tàn phá. Con cháu chúng ta rồi đây chỉ còn được xem voi trên phim ảnh... Đấy ông xem, ai phải trả giá?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận