08/08/2007 05:02 GMT+7

Ái Như vào vai bà mụ

H.OANH
H.OANH

TT - Ái Như vào vai bà mụ. Từng gây ấn tượng với những nhân vật "tưng tưng" trong những vở Cảm ơn mình đã yêu em, Những con ma nhà hát, lần này đạo diễn Ái Như sẽ tái ngộ khán giả bằng một vai diễn độc đáo không kém: một bà mụ lắm lời, nhanh nhảu và rất mát tay trong vở kịch Bàn tay của trời do chính chị dàn dựng trên sân khấu 5B.

Co2Sedmx.jpgPhóng to

Ái Như trong vai bác sĩ Tường của vở Cảm ơn mình đã yêu em - một trong những điển hình của lối dựng chi tiết và diễn tự nhiên của chị

TT - Ái Như vào vai bà mụ. Từng gây ấn tượng với những nhân vật "tưng tưng" trong những vở Cảm ơn mình đã yêu em, Những con ma nhà hát, lần này đạo diễn Ái Như sẽ tái ngộ khán giả bằng một vai diễn độc đáo không kém: một bà mụ lắm lời, nhanh nhảu và rất mát tay trong vở kịch Bàn tay của trời do chính chị dàn dựng trên sân khấu 5B.

Đây chính là kịch bản Những đứa con oan nghiệt của NSND Doãn Hoàng Giang, từng được sân khấu Kịch Sài Gòn dựng thành vở Oa oa oa cách đây hơn năm năm. Nội dung kể về một bi kịch dân gian xảy ra giữa hai gia đình bá hộ và thầy đồ, nơi những đứa con được sinh ra, lớn lên trong một vụ án ly kỳ mà bà mụ làm nhân chứng sống...

Vốn nổi tiếng kỹ tính và rất giỏi chi tiết khi dàn dựng, chị lại đang "vắt sức" NSƯT Thành Hội, Mỹ Uyên, Ngọc Trinh... trên sàn tập để kịp ra mắt khán giả trong tháng tám này.

H.OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên