Ai là người biết trước

ĐỖ HỒNG THỊNH (Nam Định)
ĐỖ HỒNG THỊNH (Nam Định)

TTC - Khi nhà ta có chuyện thì bà hàng xóm là người biết trước và có thể kể vanh vách cho bà hàng xóm khác những chuyện đã xảy ra và cả những chuyện…chưa xảy ra.

- Khi nhà nước có quyết định tăng lương cho cán bộ công nhân viên chức thì các bà hàng rau cá ngoài chợ là người biết trước và nhanh chóng điều chỉnh giá cả cho “phù hợp”.

Rút kinh nghiệm

- Tại sao các ông lại tiêu hủy toàn bộ số cỏ lạ do người dân nhập ở nước ngoài về trồng vậy?

- Chúng tôi rút kinh nghiệm đã để cho loài hoa lạ tự phát, giờ không kiểm soát nổi. Nó đã làm lún cả đường cao tốc, sập cả nhà cao tầng, vỡ cả đập thủy điện cao cấp rồi.

- Hoa lạ nào mà nguy hại vậy?

- Hoa… hồng.

Chuyện không “lọa” ở xứ ta

- Muốn “bảo vệ” một thứ gì đó, như “bảo vệ môi trường”, hay “bảo vệ biển”… nhiều người thường chọn giải pháp… cởi đồ!

- Xe cộ nhiều nơi thường chạy chậm hơn so với tốc độ cho phép. Không phải sợ bị CSGT bắn tốc độ mà là sợ bị sụp các “ổ voi”, “ổ gà” đầy rẫy trên đường!

2rva0hgh.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 478 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐỖ HỒNG THỊNH (Nam Định)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất