Ai dám không?

LÊ TỰ
LÊ TỰ

TTC - Hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia phòng chống tham nhũng, sếp cho treo một cái hộp to tổ chảng với tựa đề “Hòm thư tố giác tham nhũng” trong cơ quan.

1TnmyP89.jpg

Anh em vui mừng lắm, tin rằng từ nay quyền làm chủ được phát huy rồi.

Tại buổi khai trương hòm thư này, sếp đã đọc một bài đít-cua dài dằng dặc, với lời lẽ mùi mẫn, nào là tinh thần “dân biết dân bàn dân kiểm tra” được triệt để tôn trọng, nào là mỗi người phải có trách nhiệm phòng chống tiêu cực xây dựng cơ quan… Ai dám tố cáo sẽ được trọng thưởng.

Để anh em cán bộ công nhân viên trong cơ quan yên tâm thoải mái, sếp cho treo cái thùng thư quan trọng này vào một nơi tương đối khuất, cạnh nhà vệ sinh công cộng. Người tố giác tham nhũng không có gì phải sợ vì đi vệ sinh cũng có thể tranh thủ bỏ thư tố giác vào thùng. Đặc biệt hơn, để động viên anh em không có gì phải sợ chuyện “đấu tranh thì tránh đâu”, sếp còn cho phép đơn thư tố giác có thể đánh vi tính hoặc không cần đứng tên. Như vậy là đơn thư nặc danh cũng vẫn được xem xét.

Một tuần trôi qua, rồi 2 tuần, một tháng trôi qua, cho tới 6 tháng trôi qua, sếp quyết định lập một “Ban mở hòm thư tố giác”. Cả cơ quan hồi hộp chờ đợi kết quả triển khai phong trào. Hòm thư được mở ra giữa thanh thiên bạch nhật, kết quả: Có 1 cái thư gấp làm tư.

Nhìn cái thư tố giác nằm chềnh ềnh trong hòm, mặt sếp tái nhợt, rồi chuyển sang màu xanh lét như đít nhái. Đám đông không ai dám thở mạnh. Ban chuyên án lập biên bản rồi công khai mở thư ra: “Tôi xin tố cáo giám đốc công ty đã nhiều năm nay chỉ lao đầu làm việc, không quan tâm tới việc giữ gìn sức khỏe của mình. Sức khỏe của sếp cũng là tài sản của đất nước, của nhân dân. Đây cũng là việc tham nhũng, lãng phí, cần phải rút kinh nghiệm”.

Tiếng vỗ tay rầm rập. Màu mặt sếp sáng dần ra. Cầm lá thư trên tay sếp chỉ lệnh:

- Gọi ngay người tố cáo lên lĩnh thưởng!

Ban chuyên án báo cáo với sếp đây là thư nặc danh, không có tên thì biết ai mà phát thưởng. Sếp vui quá liền nói phụt ra mồm:

- Yên tâm đi, biết hết. Tớ đã cho lắp cái camera bí mật theo dõi rồi…

4IhGYJG8.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 501 ra ngày 15/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ TỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất