Ai cũng thế thôi

BÚT BI (ghi lại cuộc trò chuyện với một bà nội trợ)
BÚT BI (ghi lại cuộc trò chuyện với một bà nội trợ)

TT - Xin chào Bút Bi, đọc các bài viết về tình trạng người bệnh tâm thần ở nước ta, mà theo các bác sĩ là đang tăng cao, tui chợt giật mình khi nghiệm lại tình trạng ông xã của tui thời gian gần đây. Không biết bây giờ tui nên đưa ổng đi đến đâu để kiểm tra bây giờ?

Kỳ 1: Chuyện từ những phòng khámKỳ 2: Nhận diện bệnh tâm thần

- Bút Bi tuy không phải là bác sĩ tâm thần nhưng trước khi tư vấn giới thiệu nên đi kiểm tra ở đâu, chị vui lòng kể một số biểu hiện về ông xã của mình...

- Thế này nhé, hôm 1-7 tự nhiên ông cười đùa vui vẻ, trông rất yêu đời.

- Rồi sao nữa?

- Đến hôm 17-7 bỗng dưng ổng im lặng cả ngày, ngồi nghiến răng trèo trẹo...

- Còn gì nữa không?

- Hôm 1-8 bỗng dưng ổng ngồi khóc cả ngày, hỏi gì cũng không nói... Và mấy hôm nay ổng lại ngồi đăm chiêu, thường xuyên thở dài... Tui chỉ nhớ được đến thế.

- Hà hà, chị yên tâm đi. Những biểu hiện đó là bình thường. Phần lớn những người làm công ăn lương, lao động nghèo... đều thế cả.

- Ủa, sao lạ vậy?

- Có gì đâu. Hôm 1-7 ổng cười vui vẻ vì hôm ấy là ngày quyết định tăng lương tối thiểu có hiệu lực. Đến 17-7 ổng nghiến răng trèo trẹo vì đùng một cái nghe giá xăng tăng. Rồi hôm 1-8 ổng khóc vì giá điện lên, gây thiệt hại đến khoản thu nhập nhỏ nhoi. Còn mấy ngày gần đây ổng hay thở dài, buồn bã, lo âu vì bắt đầu năm học mới, sắp sửa họp phụ huynh. Thế thôi!

BÚT BI (ghi lại cuộc trò chuyện với một bà nội trợ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất