- Lại có ông nào chơi ngông gì à?
- Thì cũng chẳng phải là mới mẻ gì, cứ chuyện cũ soạn lại, đó là giấy phép cấp một đằng, mấy ông làm một nẻo. Khi bị phát hiện thì chây ì, không chịu tháo dỡ.
- Trời, tưởng gì. Chuyện này thì “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” thôi. Nguyên nhân cũng là do cơ quan công quyền không cứng rắn, không chịu đập thì cho người đến đập. Xử vài vụ thật mạnh tay xem có dám lờn mặt luật pháp nữa không!
- À, ông học theo kinh nghiệm của mấy ông thầy giáo chuyên trị lớp cá biệt chứ gì? Đó là nhắm mấy cậu học trò nào vào loại cứng đầu nhất lớp mà trị. Trị thẳng tay. Ngay lập tức cả lớp đi vào nề nếp phải không?
- Chính xác
- Ai bảo ông là chưa làm? Làm rồi. Cách đây vài năm đã đập gần trăm ngôi nhà xây trái phép đấy thôi.
- Trời! Đó là nhà cấp 4 của dân nghèo...
- Thì dân nghèo mới cứng đầu chứ!
- Ông mà làm quan chắc người ta đem đi câu sấu từ lâu!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận