“Năm 1947, Pháp mở trận càn lớn lên Việt Bắc gồm hai binh đoàn do Sác-tông và Lơ-pa-giơ chỉ huy nhằm tiêu diệt các cơ quan đầu não của ta …”.
Tác giả có sự nhầm lẫn giữa “Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947” với “Chiến dịch Biên giới 1950”, phải không cô Tú?
TRẦN THỊ HÒA (Bắc Ninh)
- Trong Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947 (từ ngày 7-10 đến 22-12-1947), thực dân Pháp đã huy động khoảng 15.000 quân, gồm cả ba binh chủng, chia thành ba mũi, tấn công hai đợt lên Việt Bắc, trong đó có đại tá Sauvagnac chỉ huy lính dù, đại tá Beaufre chỉ huy bộ binh, còn thủy quân do đại tá Communal chỉ huy. Riêng hai viên trung tá Pierre Charton và Maurice Le Page bị quân ta bắt vào tháng 10-1950 trong Chiến dịch Biên giới 1950 (từ ngày 16-9 đến 18-10-1950). Hai người này không có liên quan gì đến “Chiến dịch Việt Bắc” vào ba năm trước!
Tổng thống ROCKEFELLER (?)
● Báo ĐĐK số 90+91 ngày 30-3-2012, bài Chính phủ là công bộc của dân, viết: “Câu nói nổi tiếng của Tổng thống Mỹ Rockefeller được khắc tại Rockefeller Centre cũng nhằm giải quyết mối quan hệ chủ - tớ giữa chính phủ và người dân …”.
Rockefeller làm tổng thống nước Mỹ bao giờ vậy, cô Tú?
NGÔ TIẾN KỶ(Bắc Giang)
- J. D. Rockefeller (1839-1937) là nhà tài phiệt lớn trong ngành công nghiệp dầu mỏ ở Mỹ (sáng lập Công ty Standard Oil), từng sở hữu một tài sản kếch xù lên tới hơn 329 tỉ USD. ông chưa từng làm tổng thống nước Mỹ ngày nào cả!
Ai là tác giả “Nửa chừng xuân”?
● Tháng 6-2009, NXB Văn Học đã cho in lại tác phẩm Nửa chừng xuân của nhóm Tự lực văn đoàn. Điều làm cho em ngạc nhiên là tại trang bìa, ngay dưới tựa sách, tên tác giả được in rõ to là NHẤT LINH (!). Có sự nhầm lẫn, phải không cô Tú?
TRẦN NGỌC NAM (Nam Định)
● Tác giả tiểu thuyết Nửa chừng xuân (ra mắt công chúng lần đầu vào năm 1934) là Khái Hưng (1896-1947) chứ không phải Nhất Linh. Một nhà xuất bản “tên tuổi” mà sai sót kiểu này thì… mắc cỡ quá!
Râu Thế Lữ cắm cằm Nguyễn Bính
● Báo ND hằng tháng số 179 (tháng 3-2012), bài Ấn tượng trong lãnh địa của Hoàng Tử Chết, viết: “Chiếc quán lá bé xíu, bé hơn cả bối cảnh Rũ áo phong sương trong quán trọ/ Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang của thi sĩ Nguyễn Bính …”.
Tôi nhớ hai câu thơ trên là của Thế Lữ, phải không cô Tú?
NGÔ TIẾN KỶ (Bắc Giang)
- Dưới đây là nguyên văn khổ thơ thứ 11 trong bài thơ Giây phút chạnh lòng (gồm 14 khổ, 56 câu) được Thế Lữ (1907-1989) viết năm 1936:
Hôm nay tạm nghỉ bước gian nanTrong lúc gần xa pháo nổ ranRũ áo phong sương bên gác trọLặng nhìn thiên hạ đón xuân sang.
Tướng mấy sao?
● Báo TN ngày 5.10, trang 14 có đăng ảnh kèm chú thích: Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tướng Robert Mc Namara trong cuộc gặp ngày 23-6-1997. Nguồn ảnh: Tư liệu tạp chí Xưa và Nay.
Xin hỏi Mc Namara là tướng mấy sao vậy?
NGUYỄN VĂN THUẬN (thuanpleiku@icloud.com)
- Robert S.Mc Namara (1916-2009) không phải là quân nhân mà là doanh nhân Hoa kỳ. Ông là chủ tịch tập đoàn Ford Motor Co rồi làm bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ 1961 đến 1968. Ông là tác giả của học thuyết Mc Namara với hệ thống hàng rào điện tử ở vùng vĩ tuyến 17 trong chiến tranh Việt Nam. Sau khi học thuyết nầy bị xem là phá sản, ông trở về làm chủ tịch Ngân hàng Thế giới nhiệm kỳ 1968-1981.
Nón cối của ai?
● Báo TN ngày 3-10-2013 có bài: Nón cối của lục quân Pháp cháy hàng. Theo tôi biết nón cối chỉ có bộ đội Việt Nam mới dùng thôi chứ quân đội Pháp thì được trang bị mũ sắt chứ chưa ai thấy lính Pháp đội nón cối bao giờ.
Tamtran…
- Nón cối xuất hiện ở Việt Nam từ thời thực dân Pháp. Đó là loại nón nhà binh mà quân đội Anh, Pháp và một số nước chuyên dùng.Ngoài ra có loại nón cối dân dụng mềm và nhẹ hơn. Nón cối của bộ đội ta mới có sau này và chắc là sản phẩm cải biên từ chiếc nón cối của Pháp. Còn nón sắt thì quân đội nào cũng có trang bị nhưng vì nó rất nặng nề, bất tiện nên chỉ dùng khi thật cần thiết.
Tuổi Trẻ Cười số 487 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận