21/01/2011 03:55 GMT+7

Ai chờ V-League?

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Không biết có phải vì tết sắp đến hay không mà V-League 2011 sắp khai mạc nhưng có vẻ như không mấy ai chú ý! Nhiều đồng nghiệp chung cơ quan dù rất mê bóng đá, có thể nói vanh vách diễn biến giải Anh, Ý, Tây Ban Nha, Đức, nhưng đều lắc đầu khi hỏi có quan tâm V-League không.

TT - Không biết có phải vì tết sắp đến hay không mà V-League 2011 sắp khai mạc nhưng có vẻ như không mấy ai chú ý! Nhiều đồng nghiệp chung cơ quan dù rất mê bóng đá, có thể nói vanh vách diễn biến giải Anh, Ý, Tây Ban Nha, Đức, nhưng đều lắc đầu khi hỏi có quan tâm V-League không.

Các đồng nghiệp ở báo Người Lao Động đã làm một cuộc thăm dò mức độ quan tâm của người hâm mộ khi đưa ra câu hỏi trên online: Nếu phải mua đầu thu AVG mới xem được V-League, bạn có mua không? Kết quả tính đến trưa 20-1 có 1.123 phiếu tham gia. Trong đó chỉ 47 phiếu nói “có”, đạt tỉ lệ... 5%!

Ngoài chuyện tết, thất bại của đội tuyển VN tại AFF Cup 2010 cũng là một yếu tố làm đời sống bóng đá trong nước có phần xìu hơn so với năm ngoái. Không ít người bày tỏ sự thất vọng: Chúng ta cứ vỗ ngực bảo V-League hay nhất Đông Nam Á, nhưng kết quả cho thấy hay chỉ nhờ các đại gia chạy đua đánh bóng tên tuổi, vung tiền mua cầu thủ ngoại chất lượng chứ nội lực thì đã rõ: thua Malaysia - một quốc gia kiên quyết nói không với ngoại binh! Những người nhìn xa trông rộng đang có một cái nhìn không mấy lạc quan về V-League khi nghĩ đến tương lai bóng đá nước nhà, đó là việc các vị trí chủ chốt trên sân của hầu hết các đội bóng hiện nay đều thuộc về ngoại binh. Thế thì cơ hội nào cho cầu thủ nội xuất hiện mà rèn luyện, nâng cao “chân” nghề?

Ngày khai mạc V-League 2011 rơi vào một thời điểm không thuận lợi, trong một hoàn cảnh đầy khó khăn, thế thì ai là người mong chờ V-League nhất? Có lẽ chính các nhà báo thể thao! Rất nhiều đồng nghiệp của chúng tôi khi gặp nhau trong những ngày này đều chép miệng than thở: Không biết làm gì bây giờ! Vì vậy từ báo mạng đến báo giấy, báo hình, mở giờ nào cũng chỉ thấy tuyền một thứ là V-League trước giờ khai cuộc dù không khí trước giờ khai mạc lặng như tờ!

Viết đến đây lại càng thấm thía cho sự nghèo nàn của thể thao VN. Đó là bóng đá dù chưa thật hấp dẫn, nhưng “không viết về bóng đá thì biết viết cái gì bây giờ?” - một câu than thở rất đỗi quen thuộc của tất cả cây bút thể thao trong nước!

TRƯỜNG HUY

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên