30/01/2011 11:45 GMT+7

A8 ở đâu?

PHANXIPĂNG
PHANXIPĂNG

AT - Ai đã từng trải qua những năm tháng “dùi mài kinh sử” ở Trường đại học Sư phạm Hà Nội, hễ nghe nhắc đến nhà A8, thảy đều ôm bụng rũ cười. Khu nhà A gồm 7 dãy thôi. Cánh sinh viên gọi nhà A8 để chỉ... cụm phòng vệ sinh sau nhà A7. Ấy thế mà xung quanh nhà A8 lại diễn ra lắm sự hỉ-nộ-ái-ố rất chi là... sinh viên.

Một chàng sinh viên kiến trúc “hình dong chải chuốt, áo quần bảnh bao” cuốc xe đến Đại học Sư phạm tìm một cô em Mộng Hoa nào đấy học khoa địa năm thứ ba.

- Cô ta có nói phòng mấy, nhà mấy không anh?

- Mộng Hoa bảo là phòng cuối cùng của nhà A8.

Thôi, chết rồi! Ông tướng bị “nữ quái vô danh” tặng cho quả lừa, úng mất rồi!

Tôi, chân ướt chân ráo nhập học, suýt nữa cũng bị một vố. Sau khi nộp hồ sơ ở phòng giáo vụ, tôi tìm đường về “an cư” nơi khoa văn. Hai cô gái “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười” lững thững đi tới. Tôi chọn nàng bốn mắt.

- Chị ơi, khoa văn ở đâu vậy?

Cô gái nhấc kính cận, mặt mày nghiêm trang y hệt chào cờ:

- Đây là nhà A1, khoa sản (?!). Kế tiếp là nhà A2, khoa nhi (!?). Cứ theo thứ tự ấy, cậu tìm đến nhà A8. Khoa văn đấy.

Lạy thánh! Đây là nhà trường sư phạm chứ có phải nhà... thương đâu? Tôi đâm nghi. Liếc qua cô kia, thấy “đôi con mắt ố mấy lim dim” nom đáo để lắm. Càng nghi.

Ra đi, bạn có dặn dò:

Coi chừng bị “đá bóng” cho... rụng rời!

Gì chứ cái môn “đá bóng đá gió” thì tại hạ chơi cũng thuộc đẳng cấp siêu kiện tướng, nhị vị cô nương ạ.

Tôi biểu diễn đòn truy cản nhẹ nhàng:

- Chắc hai chị đang nằm nhà A1?

Cả hai tròn xoe mắt, lúng ta lúng túng đoạn... phá lên cười. Thấy chửa? Tôi đoạt bóng ngon ơ và dẫn sâu vào vòng cấm địa ngay tức khắc:

- Tôi “lính mới tò te”, chưa quen đường sá, nhờ hai chị vui lòng dẫn đường đến nhà A8 giúp cho.

Và nhanh như cắt, tôi sút cháy lưới bằng... ca dao cải biên ngọt lịm:

- Dẫn rồi tôi sẽ trả công...

o0o

Tôi quen, rồi thân “nữ yêu bốn mắt” từ đó. Nàng tên Tám. Nguyễn Thị Tám. Bởi thế, tôi gọi nàng là cái nhà A8 luôn cho...nhớ đời kỷ niệm.

Thấm thoát đã qua vèo mấy chục mùa xuân. Bây giờ, cái nhà A8 bốn mắt của tôi ở đâu?

9Z6vwje0.jpgPhóng to

Áo TrắngXuân Tân Mão2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHANXIPĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên