A-xi-át muôn năm...

CHỌT
CHỌT

TTC - Tháng 11-2019, nước Việt Nam ta vinh dự làm chủ nhà Á vận hội - ngày hội thể thao của châu Á mà người ta gọi tắt là A-xi-át. Khỏi phải nói, không khí lúc ấy sẽ rất vui và tự hào.

Không tự hào sao được, khi ai cũng sợ A-xi-át vì khó khăn kinh tế chung của toàn cầu, thì chúng ta dũng cảm “chơi luôn”.

kRHWCAhE.jpgPhóng to

Mà nào chỉ có tự hào, chỉ có vui suông. Trước tiên là đường sá phải làm lại, làm thêm cho ngon lành khang trang. Các công trình hiện tại làm sao đủ đáp ứng được, vậy nên phải xây thêm, nào là cung xe đạp lòng chảo, nào là sân bóng chày, sân bóng bầu dục...

Có không ít người thiển cận, bảo rằng ở Việt Nam đã có ai chơi đua xe đạp lòng chảo, đã có ai chơi bóng bầu dục, bóng chày... mà tốn tiền xây cất hoành tráng? Xin đáp ngay rằng phải có sân thì mới có người chơi. Mà người Việt Nam thì cần phải chơi thể thao nhiều hơn, phong phú hơn để giống như Tây, như Mỹ, chứ loanh quanh cứ đá bóng, đánh bóng mãi thì nghèo nàn quá.

Rồi cũng có kẻ cực đoan lại bảo: có vô số quốc lộ tan nát không có tiền mà sửa lại bày đặt đi tổ chức A-xi-át; hay chụp ảnh những chiếc cầu khỉ, cầu “ngầm” trên con sông Ba rồi bảo chẳng chịu lo cho dân nghèo... Xin đáp ngay: bàn tay có ngón ngắn ngón dài, con cái có đứa giàu đứa khổ. Nói thế thì xin lỗi, đến nước Mỹ mà xem, còn khối kẻ vô gia cư, thất nghiệp, ngủ vạ ngủ vật đầu đường xó chợ; thế mà người ta vẫn tổ chức Ô-lim-pít, Uôn-cúp hà rầm đấy thôi.

Ngay người láng giềng, dù tỷ lệ dân nghèo vẫn còn rất cao, nhưng người ta cũng làm Ô-lim-pít, A-xi-át hoành tráng, khiến cả thế giới lác mắt đấy thôi. Chưa kể, những người dân ở Đắk Nông có thể bực mình vì quốc lộ 14 tan nát, những người dân ven con sông Ba khó chịu vì cứ phải “đùa với tử thần” khi qua sông; nhưng chắc chắn, khi xem truyền hình thấy A-xít-át 2019 hoành tráng, họ cũng tự hào.

Vẫn chưa hết đâu nhé, khi còn có một ý nghĩa rất lớn lao, không thể cân đong đo đếm bằng vật chất. Đó là việc thanh niên trai tráng sống trong không khí hừng hực của A-xi-át cũng sẽ nhiễm được tinh thần thể thao. Người ta sẽ chơi thể thao nhiều hơn, tập luyện dữ dội hơn. Mà đã chơi thể thao nhiều thì giảm đến vũ trường, giảm nhậu nhẹt. Con người khỏe thì ít bệnh, làm việc nhiều; giúp ngành y tế giảm tải, giúp các công ty, xí nghiệp tăng năng suất...

Ôi nghe bài thuyết trình về A-xi-át thật tuyệt vời. Nhưng, điều quan trọng là lấy tiền đâu ra để làm khi mà hiện nay đang khó khăn đến độ cắt giảm rất nhiều lĩnh vực đầu tư công? Hừm, cái đầu đã thông thì mọi chuyện thông tất tần tật. Không có tiền thì tăng thuế, tăng phí.

Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta hãy thắt lưng buột bụng để đóng thuế, đóng phí nhiều hơn nữa vì A-xi-át.

Tất cả vì A-xi-át 2019. A-xi-át muôn năm...muôn năm...

1QdiaGmo.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cườisố Tất niên (số 469) ra ngày 1-2-2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

CHỌT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất