30/11/2013 07:00 GMT+7

Á khôi kiến trúc - sống cho đam mê

TRẦN THỊ PHƯỢNG (BCK36B, ĐHKH Huế)
TRẦN THỊ PHƯỢNG (BCK36B, ĐHKH Huế)

AT - Á khôi là trung đội trưởng tận tâm.

UQRdBI2q.jpgPhóng to
Nguyễn Vũ Anh Tài

“Tôi, Nguyễn Vũ Anh Tài, trung đội trưởng trung đội 5, báo cáo đồng chí giáo viên: Quân số tham gia học tập chín mươi trên chín mươi. Báo cáo hết”. Những học viên trung đội 5, khóa 134 tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Huế đã quen với giọng nói dõng dạc của Anh Tài. Ít ai biết cậu bạn khôi ngô tuấn tú ấy chính là á khôi của Trường ĐH Khoa học Huế năm 2012.

Tại vòng chung kết sinh viên thanh lịch Trường ĐH Khoa học Huế năm 2012, Nguyễn Vũ Anh Tài (Kiến trúc K36) đã vinh dự nhận “Giải ứng xử hay nhất” và “Giải Á khôi 2”.

“Trở về sau cuộc thi đó, cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều. Cái tên Nguyễn Vũ Anh Tài được nhiều người biết đến và chính bản thân mình cũng thay đổi, mình chững chạc và sâu sắc hơn” - Tài tâm sự. Tiếp xúc với Tài mới thấy bạn rất hòa đồng và tốt bụng. Một lần trên lớp có bạn ngất xỉu, Tài đã cõng bạn từ tầng ba về phòng y tế với thái độ ân cần, dù mồ hôi rịn đầy trán. Rồi chính Tài đã gắn kết các bạn trong trung đội 5 bằng những trò chơi tập thể, vì mỗi bạn đến từ mỗi trường mỗi khoa khác nhau.

Nhiều lần chấm nội vụ, thấy chăn màn các bạn gấp xấu, Tài lẳng lặng gấp gọn gàng cho các bạn mà không trừ điểm hay báo cáo với đại đội trưởng.

Kết thúc khóa học ở trung tâm, Tài vinh dự nhận giấy khen của Trung tâm Giáo dục quốc phòng Huế vì học tập xuất sắc, có kết quả thi kết thúc học phần cao.

Sống cho đam mê

Ba mẹ Tài là doanh nhân. Chị của bạn kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Những tưởng Tài sẽ thi kinh tế để nối nghiệp gia đình, không ngờ Tài theo kiến trúc.

“Mình theo học kiến trúc cũng do có duyên với ngành này. Ban đầu mình định theo kinh tế nhưng lên lớp 12, có một người thầy định hướng cho mình theo con đường kiến trúc. Mình thấy hay và niềm đam mê bắt đầu từ đó” - Tài cho biết.

Với năng khiếu vẽ vời có sẵn, Tài đã đỗ vào khoa kiến trúc ĐH Khoa học Huế với số điểm khá cao. Ước mơ của Tài là trở thành một kiến trúc sư giỏi, thiết kế những ngôi nhà đẹp cho cố đô.

Hiện tại, Tài đang nỗ lực từng ngày cho ước mơ của mình, để mọi người thấy sống cho đam mê mới là cuộc sống ý nghĩa.

Huế là ruột thịt

“Mình sinh ra và lớn lên ở Huế nên tình cảm mình dành cho nơi đây rất nhiều. Tuổi thơ và thời cắp sách đến trường gắn liền với mảnh đất cố đô này. Mình nghĩ mai sau dù có đi xa thì mình vẫn không quên được nơi đây. Mình thể hiện tình cảm đó bằng cách quảng bá cho bạn bè bốn phương biết đến những danh lam thắng cảnh của Huế, những món ngon đặc trưng riêng của cố đô” - Tài tâm sự.

4hyJMFfR.jpgPhóng to

Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN THỊ PHƯỢNG (BCK36B, ĐHKH Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất