Phóng to |
| Với 30 triệu đồng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ hỗ trợ, Trung tâm dạy nghề người tàn tật huyện Vũ Thư (Thái Bình) đã trang bị thêm được sáu máy may, máy vắt sổ công nghiệp mới giúp các học viên có điều kiện học tập, thực hành |
Ngày 7-4, bà Đoàn Lê Hương - phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ VN, ông Trần Đức Phấn - phó giám đốc Quĩ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam cùng đại diện báo Tuổi Trẻ đã trở lại Thái Bình, Nam Định thăm, tặng quà các nạn nhân và kiểm tra, đánh giá kết quả chương trình.Trong ngôi nhà mới, được xây dựng bằng tiền của bạn đọc báo Tuổi Trẻ ở xã Vũ Lạc (huyện Kiến Xương, Thái Bình), bà Phạm Thị Hải (52 tuổi, cựu TNXP) đã bật khóc vì cảm động trước tấm lòng của bạn đọc Tuổi Trẻ.
Ông Phạm Văn Kiện (49 tuổi, xã Vũ An, huyện Kiến Xương, Thái Bình), một cựu chiến binh từng chiến đấu ở Tây nguyên những năm 1970-1975, có hai con bị ảnh hưởng chất độc da cam (con trai đã chết năm 1995 khi mới 7 tuổi. Hiện còn một con gái 14 tuổi bị bại liệt, câm điếc từ nhỏ), xúc động nói: “Cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn, đúng lúc đang cần vốn để sản xuất, chăn nuôi thì nhận được 3 triệu đồng từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Cả nhà mừng hết chỗ nói. Tôi đã mua hai con lợn nái và mới cách đây ba hôm, một con lợn nái đã đẻ 10 con... Xin cảm ơn tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ”...
Còn tại Nam Định, vợ chồng ông Ngô Minh Ước, chủ nhân ngôi nhà tình thương mới tại xã Yên Lộc (Ý Yên), xúc động nói trong nước mắt: “Cả đời vợ chồng tôi không dám mơ tưởng đến một ngôi nhà như thế này”.
Cũng như vợ chồng ông Ước, bà Phạm Thị Hè cùng xã, người được trao ngôi nhà mới rộng 36m2, nói: “Tôi mừng lắm, chẳng biết nói gì ngoài hai tiếng cảm ơn”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận