Phóng to |
| Minh họa: NOP |
* Thưa nương tử, có câu “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Lưỡi rắn lại chẻ hai nên nếu nói được chắc sẽ vô cùng lắt léo, độc địa. Nương tử có ý kiến gì về suy nghĩ này?
- Không đúng. Bằng chứng là chính loài người đã xác nhận “miệng người hơn mười nọc rắn”. Lưỡi rắn chỉ để “dò” các phân tử mùi để báo cho tế bào khứu giác và các hố giữa mắt và mũi. Các hố này có thể cảm nhận được độ dao động cực nhỏ 0,01OC của nhiệt độ con mồi khi di chuyển.
* Vậy sao con mồi thường chết trước khi bị nuốt?
- Do nọc độc ở răng nanh tiết ra. Có loại nọc độc phá hủy huyết cầu, gây phũ xuất huyết. Có loại đầu độc thần kinh gây tắc nghẽn đường hô hấp. Có loại hòa trộn với nước miếng để “phun” gây mù đối phương.
* Rắn có tham vọng sống mãi không già nên lột da nhiều lần hằng năm. Điều này có đúng không, thưa nương tử?
- Tham vọng gì thì cũng chỉ “hưởng dương” được trên dưới 30 năm là hết kiếp. Còn loài người 50-60 tuổi vẫn có người đi lột da hút mỡ, xẻ thịt độn mông. Vậy ai tham vọng hơn ai?
* Nương tử nghĩ sao khi người ta cho rắn là loài ác độc hơn người?
- Nghĩ chi cho mệt. Nhìn là biết liền hà.
* Xin nương tử nói rõ hơn...
- Rắn có ăn thịt người không? Không! Rắn có uống rượu ngâm người không? Không! Chỉ có người ăn xả láng uống vô tư tất cả các loài rắn! Ai độc hơn ai?
* Về câu chuyện rắn đã “dụ” cụ Adam ăn trái cấm ở vườn địa đàng nên “bị” đày xuống trần gian, nương tử có phán xét gì không?
- Bỏ qua xấu tốt, đúng sai của ý nghĩa câu chuyện, ta nghĩ rằng nếu ông Adam không ăn trái cấm để ở miết trên thiên đường thì làm gì có “phóng viên” đang “móc” ta hôm nay? Đúng không?
* Nương tử sáng suốt! Xin hỏi...
- Thôi gần giao thừa rồi. Bản nương phải về nhận bàn giao công việc với ngài Nhâm Thìn. Cho ta gửi lời chúc mọi người trong Áo Trắng và độc giả một năm mới Quý Tỵ nhiều lộc tài, an khang, thịnh vượng.
Áo Trắng Xuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận