6.481 kỷ lục email phản hồi

TÒA SOẠN
TÒA SOẠN

TT - Đó là số email bạn đọc phản hồi các bài viết trên Tuổi Trẻ tuần qua, vượt qua kỷ lục cũ 6.370 email (tuần thứ 2 trong tháng 12-2010).

Loạt bài viết về diễn biến mất an ninh trật tự ở phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương và sự lỏng lẻo trong quản lý địa bàn của công an địa phương đã tạo nên làn sóng phản ứng của 1.888 bạn đọc. Bên cạnh việc bày tỏ sự cảm phục những hiệp sĩ bắt cướp và mong anh Tiên mau bình phục, nhiều độc giả đã bất bình khi việc giữ gìn bình yên cho xóm làng lại đặt vào vai của nhóm xe ôm chứ không phải là các cơ quan chức năng.

Việc bác sĩ tắc trách khiến em Dương Thị Thu Huyền (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau) tử vong được sự quan tâm của 532 bạn đọc. Hầu hết ý kiến phản ứng trước hành động vô cảm của bác sĩ ca trực hôm đó và cho rằng em Huyền chết quá oan uổng.

Sau khi đấu tranh thành công, trả lại công bằng cho VĐV Nguyễn Thị Nụ không còn phải đi nhổ cỏ nữa, Tuổi Trẻ lại phát hiện thêm một trường hợp “hắt hủi” nhân tài khi HLV bóng chuyền Vũ Thị Huệ (Quảng Ninh) bị điều đi quét rác, dọn vệ sinh. Chỉ trong hai ngày Tuổi Trẻ đã nhận được 412 ý kiến phản hồi, chủ yếu là phản ứng trước trả lời của ông Nguyễn Đình Thủy (giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Quảng Ninh) khi xem chuyện đó là bình thường...

Trong tuần, bạn đọc còn tập trung bình luận việc Đà Lạt tách khỏi Lâm Đồng và Huế muốn trở thành đô thị loại 1 cũng như bất bình trước việc buôn bán hàng gian, hàng dỏm trên truyền hình hay chuyện quảng cáo không lành mạnh của một hãng mì gói. Ngoài ra, bạn đọc còn quan tâm đến tình hình biển Đông và luôn vận động nhau cùng “Góp đá xây Trường Sa”.

TÒA SOẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất