![]() |
Gặp gỡ cộng tác viên ở Nghiêm hoa trà Hà Nội - Ảnh: Đ.T.B. |
Cuối tháng 4-2013, tôi có dịp gặp gỡ các cộng tác viên Áo Trắng ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng. Tôi rất vui khi thấy bên cạnh các cây bút học sinh, sinh viên còn có những cây bút Áo Trắng ngày xưa. Bây giờ họ đã là nhà văn, nhà thơ, thầy cô, bác sĩ, doanh nhân... Mọi người đều trò chuyện vui vẻ, không có sự ngăn cách về tuổi tác hay địa vị trong xã hội. Phải chăng khi các bạn đã chọn mẫu số chung là Áo Trắng, thì tử số không còn quan trọng?
Đa số các bạn trẻ nêu thắc mắc: Làm sao bài viết có thể đăng Áo Trắng? Tôi trả lời: Dễ dàng thôi. Các bạn hãy viết theo chủ đề. Thơ viết khoảng 20 câu, truyện 2.000 từ vì Áo Trắng không có “đất” để đăng các tác phẩm dài. Các bạn nên viết về những sự việc xảy ra hiện nay, đừng mãi hoài niệm một thời đã qua. Thật đáng buồn khi Áo Trắng chủ đề Ngày khai trường, chỉ nhận được những bài viết về thời tiểu học xa xưa mà không có những bài viết về thời trung học hay đại học bây giờ.
Nhà thơ Lê Minh Quốc trong ban giám khảo cuộc thi thơ trên Facebook, cho biết: Cuộc thi phát động từ ngày 1-5-2013, một tuần sau đã nhận được hơn một ngàn bài thơ gửi dự thi. Áo Trắng đã tổ chức các cuộc thi thơ Bút Mới, trong một năm mới nhận được số lượng bài thơ dự thi như vậy. Đây là thời của Facebook và báo mạng. Áo Trắng cũng như các báo in khác đang gặp khó khăn, nên rất cần sự ủng hộ nhiệt tình của bạn đọc.
Tình yêu văn chương đã nối kết bạn đọc và Áo Trắng. Mong sao tình yêu đó vẫn nối kết chúng ta, tiếp tục đồng hành trên con đường văn chương nhọc nhằn nhưng cũng nhiều thú vị này.
Áo Trắng số 9 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận