05/02/2015 12:17 GMT+7

5.300 người góp tiền giúp người cuốc bộ 34km đi làm

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Suốt 10 năm ròng, ông James Robertson, 56 tuổi, cuốc bộ mỗi ngày gần 34km để đi và về từ chỗ làm. Ông nói: "...Nó chỉ là một phần của cuộc sống của tôi".

Ông James Robertson trên đường về nhà sau ca làm việc đến 10g đêm - Ảnh: Detroit Free Press 

Mọi thứ cứ diễn ra âm thầm cho đến khi một tờ báo địa phương đăng tải câu chuyện về ông.

Rất nhiều người đã cảm động trước hoàn cảnh và sự cần mẫn của ông. Một chiến dịch góp tiền cho ông mua xe nhanh chóng được phát động, với mục tiêu quyên khoảng 5.000 USD.

Tuy nhiên theo tờ Detroit Free Press (thành phố Detroit, Mỹ, nơi Robertson đang sống), tính đến ngày 4-2, số tiền quyên được đã hơn 200.000 USD, đủ cho ông mua cả một đội xe nhỏ.

Bên cạnh đó là vô số đề nghị tặng xe cho ông, cung cấp cơ hội việc làm... Rất nhiều người gọi đến để động viên ông, hoặc đề nghị được gặp ông chỉ để bắt tay hoặc ôm ông.

Detroit Free Press chính là tờ báo đầu tiên đăng tải hoàn cảnh của James Robertson. Trong số báo ra ngày 1-2 (giờ địa phương), tờ báo cho biết ông là người Mỹ gốc Phi, làm việc cho một nhà máy kỹ thuật ở ngoại ô Rochester Hills.

Một ngày của ông bắt đầu lúc 6g sáng. Sau khi thức dậy, ông vội vã đi làm. Đoạn nào có tuyến xe buýt thì ông đi xe buýt, đoạn nào không có xe buýt thì ông cuốc bộ. Tổng đoạn đường ông phải cuốc bộ là 21 dặm mỗi ngày (tương đương 33,8 km).

Ca làm việc của ông bắt đầu lúc 14g, và kết thúc lúc 22g. Ông về đến nhà vào lúc 4g sáng, ngủ được 2 tiếng lại dậy đi làm cho kịp giờ.

Khoản tiền Robertson kiếm được là 10,55 USD/giờ, nên dù tiết kiệm đến mấy ông cũng không thể mua một chiếc xe để đi làm.

Janet Vallardo, 59 tuổi, một đồng nghiệp của Robertson, nói ông chưa bao giờ than phiền dù phải đi làm vất vả.

Và cho dù đi bộ mỏi gối nhức chân, ông chưa khi nào trễ giờ làm. Không chỉ vậy, ông còn quan tâm đến những người làm chung với mình.

"Tôi không nghĩ những gì tôi làm là lớn lao", ông chia sẻ trên tờ People. "Tôi chỉ làm những gì phải làm... Nó chỉ là một phần của cuộc sống của tôi".

Quan trọng là cần có quyết tâm và niềm tin, ông nói thêm.

Hơn 5.300 người quyên góp

Tờ People cho biết sau khi đọc bài báo về Robertson, Evan Leedy, 19 tuổi, sinh viên tại ĐH bang Wayne, rất xúc động. Anh quyết định gây quỹ để giúp ông.

Thật bất ngờ khi chỉ sau 1 ngày, quỹ đã nhận được hơn 149.000 USD từ hơn 5.300 người đóng góp. Và đến ngày 4-2, con số này đã vượt quá 200.000 USD.

Leedy nói với khoản tiền này, ngoài mua xe cho Robertson, họ đã nghĩ đến việc giúp ông chuyển đến chỗ ở mới tốt hơn, vì "ông xứng đáng được như thế".

James Robertson trên đường đi làm - Ảnh: Detroit Free Press 
Đoạn nào có xe buýt thì ông đi xe buýt và tranh thủ ngả lưng trên xe để lấy sức - Ảnh: Detroit Free Press 
Đoạn nào không có xe ông cuốc bộ. Tổng quãng đường ông phải đi bộ cả đi và về là 33,8km - Ảnh: Detroit Free Press 
Hôm nào may mắn, ông được cho đi nhờ xe - Ảnh: Detroit Free Press 
James Robertson trước khi vào ca làm việc - Ảnh: Detroit Free Press 
James Robertson cầu nguyện trước khi ăn để chuẩn bị vào ca - Ảnh: Detroit Free Press 
James Robertson trong giờ làm việc - Ảnh: Detroit Free Press 
Tan ca, ông lầm lũi ra về. Ông cứ cuốc bộ trên đường vắng tanh - Ảnh: Detroit Free Press 
Gần đây ông gặp một người tốt cho đi nhờ xe - Ảnh: Detroit Free Press 
James Robertson chụp ảnh trước nhà máy ông đang làm việc - Ảnh: Detroit Free Press 
James Robertson và Evan Leedy, cậu sinh viên mở chiến dịch quyên tiền mua xe cho ông - Ảnh: Detroit Free Press 
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên