5 "cái nhất" của thể thao Việt Nam năm 2012

B.K. 
B.K. 

TTC - 1: Kỳ tranh tài gây thất vọng nhất

Thế vận hội London 2012. Đoàn thể thao VN đến London (Anh) gồm 56 người, nhưng chỉ có 18 người thực sự tranh tài, số còn lại là các chuyên gia, HLV, quan chức… Dù tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ chi phí cho chuyến đi và những chuyến tập huấn cho các bộ môn trước đó, nhưng đoàn thể thao VN đã không kiếm được một tấm huy chương “làm thuốc”!

6OhuCNp0.jpgPhóng to
Tay vợt cầu lông VN Nguyễn Tiến Minh sớm chia tay TVH London 2012 - Ảnh: Quang Thắng

2: Chuyến tập huấn gây hao tốn giấy mực nhiều nhất cho giới truyền thông

Đó là chuyến tập huấn của đội tuyển bơi lội VN tại bang Florida (Mỹ). Chuyến tập huấn tiêu tốn hàng tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, nhưng không mang lại hiệu quả thiết thực nào vì khi đến nơi đã xảy ra mâu thuẫn giữa chuyên gia người Mỹ và HLV người Việt theo đội. Sau đó, trường Bolles – nơi đội bơi lội tập không cho HLV VN đi cùng vào trường. Đã vậy, hai HLV đi cùng là Đặng Anh Tuấn và Nguyễn Tấn Quảng lại rạn nứt mối quan hệ, “bằng mặt mà không bằng lòng”. Hậu quả là sau đó kình ngư số 1 của bơi lội VN Hoàng Quý Phước đã phải về nước sớm, kết thúc những ngày luyện tập u ám trên đất Mỹ.

3: Kỳ tranh tài thể thao gây tranh cãi nhiều nhất

Đó là sự kiện thể thao VN giành được quyền đăng cai Asiad (Á vận hội) 2019. Theo đề án được đưa ra, nhà nước sẽ tốn khoảng 150 triệu USD để tổ chức Asiad 2019 tại Hà Nội. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm tổ chức Asiad gần đây của một số quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc… số tiền này quá ít để tổ chức một kỳ tranh tài thể thao châu lục. Nhưng ngành thể thao vẫn cam kết sẽ không để “vượt mức dự trù kinh phí cho phép”. Ngoài ra, dư luận còn cho rằng, trong hoàn cảnh kinh tế đất nước khó khăn, thể thao VN tụt dốc thì đăng cai Asiad là chuyện không nên làm.

Nhưng dù sao, Hội đồng Olympic châu Á đã trao quyền đăng cai cho VN. Hãy chờ xem!

4: 2012 là năm buồn nhất của bóng đá VN

Từ khi bước lên con đường chuyên nghiệp vào năm 2001. Kinh tế khó khăn khiến nhiều đội bóng rơi vào cảnh điêu đứng nợ nần tứ giăng, không đủ tiền trả lương thưởng cho HLV, cầu thủ. Có đội bóng phải tuyên bố xóa sổ. Thậm chí, một số ngôi sao từng nhận được tiền tỉ “lót tay” khi chuyển từ đội này sang đội kia đã xuất hiện trên mặt báo “than thân trách phận” là không đủ tiền sống. Trong khi đó, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) vốn được kỳ vọng sẽ thổi làn gió tươi mát vào bóng đá Việt cũng “bó tay” không biết làm gì trong hoàn cảnh này.

Nhưng nhiều người cho rằng, cũng có cái hay khi bóng đá VN trở về đúng giá trị thật của mình, để các siêu sao từng kiếm tiền tỉ dễ dàng như trở bàn tay thấm thía nỗi đau khi thời bóng đá “ảo” không còn.

5: Trọng tài xui xẻo nhất

Đó là trọng tài FIFA Võ Minh Trí. Sau khi điều khiển trận TĐCS Đồng Tháp gặp V.Hải Phòng ở giải V-League trên sân Cao Lãnh, trên đường trở về nhà, khi qua trạm thu phí cao tốc Trung Lương vài trăm mét, xe chở ông và tổ trọng tài đã bị nhóm CĐV đội Hải Phòng “đột kích”. Một nhóm người từ xe chở CĐV đội Hải Phòng bước xuống, đánh hội đồng trọng tài Võ Minh Trí khiến ông bị nhiều vết bầm tím trên người, sau đó phải vào bệnh viện kiểm tra.

Vụ việc hi hữu này càng làm bức tranh bóng đá VN năm 2012 thêm ảm đạm.

vMBplsuB.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cườisố Tất niên (số 469) ra ngày 1-2-2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

B.K. 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất