Phóng to |
|
“Ruby kẻ đánh cắp trái tim” đã nhận của ông Berlusconi hơn 323.000 USD - Ảnh: Reuters |
Thủ tướng Ý là người giàu thứ ba tại nước này khi sở hữu khối tài sản lên tới 7,2-11,3 tỉ USD, theo ước tính của tạp chí Mỹ Forbes. Và tiết kiệm không phải là tính cách của ông.
Từ những quà tặng “trên mức tình cảm”...
Theo điều tra của báo Corriere della Sera, trong năm 2010 ông Berlusconi đã chi khoảng 46,83 triệu USD để đi shopping hay mua quà tặng những người đẹp “nhí” vây quanh ông. Nhà lãnh đạo và là tỉ phú này của nước Ý đã chi 166.000 USD để mua cà vạt, 89.649 USD mua đồ trang sức, 930.970 USD để thuê một lâu đài ở miền bắc nước Ý và 1,2 triệu USD để thanh toán tiền điện và khí đốt cho tòa nhà ven biển Caribê ở vùng Antigua.
Ông Berlusconi cũng còn “đốt” 896.490 USD trong những tiệm đồ cổ và các gallery nghệ thuật. Rất nhiều phụ nữ trẻ quanh ông tiết lộ, trong khuôn khổ cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực và mại dâm trẻ vị thành niên để đưa ông Berlusconi ra hầu tòa vào tháng 4 tới, họ đã nhận được những “cơn mưa quà tặng” từ phía ông.
Theo “bảng quyết toán” được báo Corriere della Sera công bố, ngài thủ tướng đã rải 775.119 USD để “mua tình” của 14 cô gái trong số những “cô gái của bố”, một tên gọi đầy mỉa mai mà báo chí gọi những người đẹp quyến rũ được ngài thủ tướng mời đến tham dự những bữa tiệc hoành tráng trong tư dinh của ông ở Arcore, Milan.
Trong đó, vũ nữ hộp đêm Karima El Mahroug, được mệnh danh là “Ruby kẻ đánh cắp trái tim”, nhận tới hơn 323.000 USD. Ruby được ông Berlusconi tặng hai đồng hồ Rolex mỗi chiếc trị giá 72.800 USD, một khăn choàng lông thú 24.280 USD, một dây chuyền kim cương 19.400 USD.
Cũng rất hào phóng, ngài thủ tướng đã chi 55.168 USD cho một trong những nữ thư ký của mình để gọi là mừng đám cưới. Luật sư riêng của ông Berlusconi và cũng là ông nghị của Đảng PDL - Niccolo Ghedini - đã lên tiếng chỉ trích việc báo chí công bố những chi tiêu của thân chủ mình là “vi phạm đời tư”.
Thế nhưng ông cũng là người đã nhận tiền công 608.234 USD khi ông Berlusconi gặp rắc rối pháp lý, dù vẫn lớn tiếng phủ nhận số tiền này. Ngay cả mẹ của người mẫu trẻ tuổi Noemi Letizia, người theo tin đồn đã khiến vợ ông Berlusconi nổi cơn ghen đến mức đâm đơn ly dị ông, cũng được hưởng ké 27.584 USD.
... Đến phiên tòa vào tháng 4
Ruby là nhân vật trung tâm trong vụ án “ăn bánh trả tiền” của ông Berlusconi. Hồi giữa tháng 2, tòa án thành phố Milan đã quyết định mở phiên xử ông Berlusconi vào ngày 6-4 bởi các công tố viên nghi ngờ ông đã có quan hệ tình dục với Ruby khi cô mới 17 tuổi. Ông cũng bị cáo buộc lạm dụng chức quyền khi yêu cầu cảnh sát Milan thả Ruby lúc cô này bị bắt vì tội ăn cắp 4.000 USD hồi tháng 5-2010.
Trong cuộc điều tra, Ruby đã khai trong các bữa tiệc do ông Berlusconi tổ chức tại tư dinh của ông, tất cả mọi người, trong đó có nhiều cô gái trẻ và gái điếm, đều phải ... cởi trần, “do đó khi tôi bị bắt ông ấy đã rất sợ”.
Ông Berlusconi cũng đang phải hầu tòa vì tội hối lộ. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định ông vẫn ngồi vững vàng trên chiếc ghế quyền lực nhờ những thủ đoạn chính trị tài tình. “Ông ta rất xảo quyệt và rất giỏi trong việc vận động - giáo sư chính trị Gianfranco Pasquino của ĐH Bologna nhận xét - Kể cả bây giờ ông ta cũng hoàn toàn có thể chiến thắng khi tranh cử. Ông ta là một người bán hàng cực giỏi”.
Không ít người Ý vẫn coi ông Berlusconi là một hình mẫu đàn ông đáng ngưỡng mộ. Nhưng, “đó là vấn đề đối với một quốc gia có cấp độ đạo đức luân lý rất thấp” - giáo sư Pasquino nhấn mạnh. Ngoài ra, ông Berlusconi cũng duy trì quyền lực nhờ nắm trong tay một đế chế truyền thông khổng lồ, từ các kênh truyền hình của ông đến các kênh truyền hình nhà nước.
Tuy nhiên, không ít người Ý tỏ ra không thích ngài thủ tướng tay chơi, đặc biệt trong bối cảnh nước Ý đang lao đao vì khủng hoảng nợ. Tháng trước, hàng chục ngàn phụ nữ Ý đã đổ ra đường biểu tình ở các thành phố lớn để phản đối ông Berlusconi.
Người biểu tình giương cao các biểu ngữ như “Nước Ý không phải là nhà thổ”. “Chúng tôi muốn nói rằng không phải tất cả phụ nữ Ý đều là gái điếm của ông Berlusconi”, một người biểu tình ở Milan khẳng định. Mới đây phụ nữ ở Brussels (Bỉ), Tokyo (Nhật) và Sydney (Úc) cũng tổ chức biểu tình phản đối ông Berlusconi.
Theo tạp chí Forbes, năm 2011 là năm số lượng tỉ phú toàn cầu tăng lên mức kỷ lục 1.210 người, sở hữu tổng cộng 4.500 tỉ USD. Tỉ phú Mexico Carlos Slim vẫn tiếp tục giữ vững vị trí người giàu nhất thế giới. Năm 2010, ông Slim có thêm 20,5 tỉ USD, đưa tổng tài sản của ông lên tới 74 tỉ USD. Bill Gates và Warren Buffett của nước Mỹ tiếp tục giữ vị trí thứ hai và ba với tài sản lần lượt là 56 tỉ USD và 50 tỉ USD. Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới, nhưng dòng tài sản đang chảy ào ạt ở châu Á. Số lượng tỉ phú khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng từ 234 năm ngoái lên 332, cao hơn nhiều so với ngưỡng 300 của châu Âu. Trong đó Trung Quốc có 115 người, Ấn Độ 55 người nhờ tỉ lệ tăng trưởng kinh tế cao và giá hàng hóa tăng vọt. Thành phố Matxcơva của Nga trở thành thủ đô tỉ phú thế giới với 79 người. Thế nhưng, kết quả khảo sát 1.000 người có tài sản trên 25 triệu USD của Tổ chức Gates và Trung tâm tài sản và từ thiện Trường Boston (Mỹ) cho thấy không phải cứ giàu có là hạnh phúc. Một số người khẳng định có 20 triệu USD hay 200 triệu USD cũng không có nghĩa là họ có tất cả những gì mong muốn. Nhiều người lo ngại con cái họ có cái nhìn lệch lạc về thế giới, không có sự cảm thông, không muốn cố gắng bởi cha mẹ chúng quá giàu. Vợ một triệu phú than thở việc có quá nhiều tiền có thể là rào cản trong việc quan hệ với bạn bè. Một số người giàu cũng rất ghét những ngày lễ tết vì “mọi người luôn trông mong họ tặng những món quà thật đắt tiền”. Có không ít người giàu phàn nàn họ thường dễ bỏ việc hơn người khác và không có một sự nghiệp thật sự, bởi luôn có những đồng nghiệp than phiền họ đã lấy đi công việc của những người thật sự cần việc. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận