13/08/2016 00:21 GMT+7

45 ngày phá án bắt những kẻ bị truy nã đặc biệt

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Chỉ trong 45 ngày, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.HCM đã khám phá ba chuyên án, bắt những kẻ có lệnh truy nã đặc biệt...

Lâm Minh Lý (giữa) cúi đầu nhận tội - Ảnh công an cung cấp
Lâm Minh Lý (giữa) cúi đầu nhận tội - Ảnh công an cung cấp

Theo PC52, Bùi Văn Xuân Lắm - 32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi - thuộc đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Lắm chuyên đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại khu vực giáp ranh huyện này.

Tên sát nhân ngông cuồng

Năm 2010, Lắm có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Kim Chi, 28 tuổi, cả hai sinh sống như vợ chồng, cùng hành nghề thầu đề. Năm 2013, cả hai mâu thuẫn tiền bạc nên bỏ nhau, Chi trở về cùng chồng cũ. Khoảng 8g ngày 21-2-2014, bực tức nên Lắm hẹn Chi đến quán cà phê thuộc xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Tại đây cả hai cự cãi, Lắm dùng dao mang theo đâm Chi nhiều nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Lắm lên xe máy của Chi rời khỏi hiện trường. Hai ngày sau, Lắm chơi ngông, điện thoại cho Công an xã Bình Mỹ thông tin chỗ cất giấu xe của Chi cho công an đến nhận rồi mới chịu bỏ trốn!

Ngày 21-3-2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Lắm. Sau khi xác định bị can bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Lắm bị truy nã đặc biệt về hành vi giết người. Nhận nhiệm vụ, PC52 lên chuyên án quyết bắt cho được hung thủ ngông cuồng này.

Đại tá Trần Văn Tém, trưởng PC52, cho biết các trinh sát không ngại khó khăn gian khổ, tổ chức nhiều mũi, liên tục ròng rã hơn hai năm lần theo dấu vết của kẻ thủ ác. Nhiều thông tin Lắm xuất hiện nơi này nơi khác, thậm chí đã chết. Trong đó có thông tin đáng chú ý nói Lắm đang ở Campuchia hoạt động tại các casino khu vực giáp ranh biên giới. Xác minh, các trinh sát nắm được Lắm đang hành nghề đánh bạc và đòi nợ thuê tại các casino.

Tại Campuchia, Lắm tiếp tục gây án, bị cảnh sát nước bạn bắt về hành vi bắt cóc tống tiền, bị tòa án Campuchia xử phạt 6 tháng tù. Tháng 3-2016, ban chuyên án nhận được thông tin Lắm đang “hành nghề” tại một casino của tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Thi thoảng Lắm qua biên giới lắc tài xỉu tại những sòng bạc nhỏ miệt quê phía tỉnh Tây Ninh.

Lực lượng trinh sát truy nã phải tổ chức một tổ công tác nhiều người, phối hợp thêm Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) mật phục hơn 10km các con đường mòn qua lại biên giới để đón bắt Lắm.

Lúc 14g ngày 7-8-2016, các trinh sát nhận thông tin Lắm chuẩn bị từ casino đi theo đường mòn qua xã Long Thuận (huyện Bến Cầu) về biên giới Việt Nam. Ban chuyên án nhanh chóng tổ chức lực lượng, tập trung tiến hành kế hoạch đón lõng tại khu vực trên.

Khi Lắm qua biên giới chuẩn bị lắc tài xỉu cho một số người dân chơi thì bị lực lượng trinh sát khống chế bắt giữ. “Nói thì đơn giản nhưng anh em cực khổ lắm, phải đóng đủ thứ vai, từ người chơi bạc bên casino, người mua đất, người máu me ở các sòng tài xỉu miệt quê... kiên trì mật phục nhiều ngày mới bắt được Lắm” - một trinh sát cho biết.

Bùi Văn Xuân Lắm bị bắt khi trở về biên giới Việt Nam - Ảnh công an cung cấp
Bùi Văn Xuân Lắm bị bắt khi trở về biên giới Việt Nam - Ảnh công an cung cấp

Tên tội phạm thay hình đổi dạng

Ngày 23-1-2011, Trần Ngọc Hồ (43 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cùng một nhóm bạn nam nữ thuê phòng tại khách sạn Ngọc Diệp trên đường Đinh Bộ Lĩnh (P.26, Q.Bình Thạnh). Tại đây, nhóm của Hồ cùng nhau chơi “ma túy đá”, thác loạn trong hai ngày. Đến 0g30 ngày 25-1, nhóm của Hồ trả phòng và xảy ra cãi nhau với anh Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi, quê Hải Phòng) là lễ tân của khách sạn.

Thấy cả nhóm hung hãn, chưa thanh toán tiền, anh Tùng điện thoại cho công an địa phương đến can thiệp. Sau đó, công an đã mời hai bên về trụ sở giải quyết ổn thỏa nên mọi người cùng nhau ra về...

Bị “mất mặt”, khi trở về nhà Hồ điện thoại cho Huỳnh Tấn Phát (23 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cùng nhóm bạn của Phát quay lại “dạy cho lễ tân khách sạn một bài học”. Nhận lệnh, Phát gọi nhóm đàn em mang mã tấu kéo nhau đến khách sạn Ngọc Diệp hỏi chuyện. Lúc này tại khách sạn chỉ còn anh Đặng Quốc Việt (29 tuổi, ngụ Q.1) là lễ tân vừa thay ca cho anh Tùng. Khi không tìm được anh Tùng, nhóm của Phát lao đến chém anh Việt ngã gục rồi cùng nhau lên xe bỏ chạy.

Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu, tuy qua cơn nguy hiểm nhưng thương tật đến 51%. Công an quận sau đó đã bắt những đối tượng tham gia chém người, riêng Hồ là chủ mưu đã bỏ trốn nên Công an TP.HCM ra lệnh truy nã đặc biệt về tội danh giết người.

Theo trinh sát Nguyễn Hồ Nam, qua theo dõi và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhiều năm, PC52 xác định manh mối nằm ở chị gái của Hồ - người đã gửi tiền nuôi dưỡng Hồ suốt thời gian Hồ bỏ trốn. Hồ rất ma mãnh, thay đổi CMND, thay đổi hình dạng liên tục nên gây khó khăn cho công tác truy bắt trong nhiều năm liền. Đến ngày 24-7-2016, có thông tin một đối tượng giống Hồ đang nương náu tại một căn nhà không số trên địa bàn Q.12 cùng một cô gái. Khi bị tổ công tác PC52 đến kiểm tra hành chính, Hồ không kháng cự vì tưởng rằng công an không biết danh tính thật của mình nên sa lưới.

Trần Ngọc Hồ - Ảnh công an cung cấp
Trần Ngọc Hồ - Ảnh công an cung cấp

8 năm lẩn trốn

Theo PC52, Lâm Minh Lý (24 tuổi, ngụ Q.12) cũng thuộc dạng “thử thách sự kiên nhẫn của các trinh sát truy nã” bởi lẩn trốn đến hơn tám năm. Lý là kẻ chủ mưu cùng đồng phạm, thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản hai chị em ruột. Theo đó, đầu năm 2008, do quen biết từ trước, Lý cùng một băng nhóm chín người bạn lên kế hoạch giả mời tổ chức sinh nhật, đưa hai chị em ruột đến bãi đất trống trong khu công nghiệp Tân Bình để thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp điện thoại, nữ trang.

Sau đó, riêng Lý đã bỏ trốn nên bị truy nã đặc biệt. Hơn tám năm ròng rã trinh sát nắm thông tin, ngày 22-6-2016 lực lượng truy nã đã tổ chức vây bắt Lý tại căn nhà trên địa bàn Q.12.

Nói đến quá trình bắt Lý, các trinh sát cho biết: “Chỉ cần nghĩ đến thời gian hơn tám năm theo dõi để truy bắt là đủ hiểu. Lý gây án khi 16 tuổi, lúc chưa làm CMND, suốt một thời gian dài liên tục thay đổi nơi ở nhiều tỉnh thành, sống bằng nhiều nghề.

Theo thời gian, Lý lớn lên nên hình dạng tự nhiên bị thay đổi. Tuy nhiên bằng nghiệp vụ, kinh nghiệm truy nã, các trinh sát có thể nhận biết được từng đặc điểm riêng qua ánh mắt, nụ cười... để nhận dạng chính xác tội phạm. Tại cơ quan điều tra, Lý còn “dí dỏm” cho rằng chừng ấy năm, nghĩ rằng không ai nhận ra mình nữa nên mới dám trở về nhà với gia đình tại Q.12 để rồi bị bắt.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên