17/01/2012 02:25 GMT+7

423 bài tham dự vòng đấu tuần qua

K.B.
K.B.

TT - Câu chuyện “lão tướng” 37 tuổi Paul Scholes trở lại và ghi bàn cho Manchester United (M.U) trận gặp Bolton, sự kiện Arsenal thua tân binh Swansea... là những đề tài được nhiều bạn đọc lựa chọn bình luận sau vòng đấu qua. Bạn đọc Hoài Sanh (Bình Dương) trong bài “Bàn thắng cuộc đời” đã bình luận: “Bàn thắng của Scholes được ghi ở thời điểm không nhiều người nghĩ anh còn có thể ghi bàn, đó chính là bàn thắng cho nỗ lực vươn tới của một cầu thủ, một bàn thắng của cuộc đời”. Bài viết này đã được ban giám khảo chấm giải nhất.

TT - Câu chuyện “lão tướng” 37 tuổi Paul Scholes trở lại và ghi bàn cho Manchester United (M.U) trận gặp Bolton, sự kiện Arsenal thua tân binh Swansea... là những đề tài được nhiều bạn đọc lựa chọn bình luận sau vòng đấu qua. Bạn đọc Hoài Sanh (Bình Dương) trong bài “Bàn thắng cuộc đời” đã bình luận: “Bàn thắng của Scholes được ghi ở thời điểm không nhiều người nghĩ anh còn có thể ghi bàn, đó chính là bàn thắng cho nỗ lực vươn tới của một cầu thủ, một bàn thắng của cuộc đời”. Bài viết này đã được ban giám khảo chấm giải nhất.

Có hơn 50 bài viết trong tổng số 423 bài tham dự vòng đấu tuần qua bình về sự kiện đội bóng Arsenal của HLV Arsene Wenger vấp ngã trên sân đội Swansea. Bạn đọc Lý Minh Cang (Q.8, TP.HCM) ví trận thua của Arsenal như “cú vấp ngã đau đớn của đội bóng chiếu trên”. Bài viết của bạn đọc Lý Minh Cang có đoạn: “Năm bàn thắng đã được ghi trong một trận đấu đầy kịch tính và chiến thắng thuộc về đội bóng bản lĩnh hơn. Arsenal ơi, biết đến khi nào bạn mới thật sự là một đội bóng lớn, đủ khả năng cạnh tranh ngôi vô địch đây?”.

Dưới đây là danh sách 11 bạn đọc thắng giải vòng 21:

* Giải nhất: Bàn thắng cuộc đời (Hoài Sanh), giải nhì: Ở Mỹ có bao giờ anh khóc? (Nguyễn Huy Bình), giải ba: Số 9 đen đủi của Chelsea (Tú Toàn).

* 8 giải khuyến khích: Khát nước nhớ nguồn (Phan Huy Đăng), Người cận vệ già hay chiến binh chung thủy (Nguyễn Minh Quang), Hãy tôn trọng pháp luật (Hoàng Sơn), Henry - Arsenal: tình yêu đền đáp tình yêu (Nguyễn Ngọc Duy Chinh), Mèo vẫn hoàn mèo (Trọng Lữ), Đẳng cấp cầu thủ lớn (Phan Nguyễn Khánh Đan), Mục tiêu sống (Như Nguyễn), Đồng xu luật lệ (Hoàng Thảo).

Dù báo Tuổi Trẻ nghỉ tết nhưng ban tổ chức vẫn tiếp tục nhận bài dự thi. Cuối tuần này, Giải ngoại hạng có nhiều trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn như Manchester City - Tottenham, Arsenal - Manchester United... Chúng tôi mong tiếp tục nhận được bài dự thi từ bạn đọc. Kết quả vòng 22 của cuộc thi sẽ được công bố trên số báo thứ ba ngày 31-1.

K.B.

Bàn thắng cuộc đời

Vòng 21 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) cuối tuần qua chứng kiến chiến thắng 3-0 của Manchester United (M.U) trước Bolton, trong đó có bàn thắng của lão tướng 37 tuổi Paul Scholes. Scholes ghi bàn mở tỉ số ở cuối hiệp một, giúp M.U phá vỡ thế bế tắc trước khi Danny Welbeck và Michael Carrick ghi thêm hai bàn trong hiệp hai.

Scholes quyết định trở lại sân bóng sau khi đã tuyên bố treo giày vì chuyện tuổi tác, đã có không ít lời bàn tán về quyết định của anh. Có người ủng hộ Scholes, nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng ở tuổi 37 Scholes rất khó làm nên chuyện lớn. Chính vì thế sau khi Scholes ghi bàn vào lưới Bolton - bàn thứ 103 trong sự nghiệp của anh, HLV Alex Ferguson đã nói: “Đã có những bàn luận tiêu cực nhắm vào Scholes, nhưng màn trình diễn của anh là câu trả lời thuyết phục nhất”.

Ông Ferguson cũng kể rằng để trở lại sân cỏ, Scholes đã luyện tập cần mẫn. Anh không trở lại sân bóng theo dạng “sử dụng tên tuổi và hình ảnh trong quá khứ” hoặc theo kiểu công thần. Scholes đã nỗ lực tập luyện như những cầu thủ khác, chứng minh mình vẫn còn hữu ích trước khi anh được HLV Ferguson tung vào sân và chơi tốt trong cả hai trận ra mắt (gặp Manchester City ở vòng 3 Cúp FA và Bolton ở Premier League).

Bàn thắng của Scholes được ghi ở thời điểm không nhiều người nghĩ anh còn có thể ghi bàn, đó chính là bàn thắng cho nỗ lực vươn tới của một cầu thủ, một bàn thắng của cuộc đời.

“Bàn thắng cuộc đời” rất khó ghi, thậm chí có lúc chúng ta cho rằng đó là “bàn thắng hoang tưởng” hoàn toàn không thể thực hiện. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ lạc quan, nỗ lực và quyết tâm hơn, bàn thắng hoàn toàn có thể được ghi như trường hợp của Scholes.

Trong cuộc sống quanh ta, những câu chuyện “bàn thắng cuộc đời” không hiếm, thậm chí rất nhiều. Đó là “bàn thắng” của những thanh niên vượt qua hoàn cảnh gia đình éo le, nỗ lực học tập, đỗ thủ khoa đại học hay chuyện của người cha già chạy xe ba gác, một đời chắt chiu gồng gánh nuôi tám người con tốt nghiệp đại học... Tất cả họ đã ghi một bàn thắng đẹp nhất trong cuộc đời mình.

Vậy “bàn thắng cuộc đời” có khó ghi không? Không, nếu chúng ta biết rèn luyện, nỗ lực và dũng cảm đương đầu với khó khăn.

HOÀI SANH (Bình Dương)

K.B.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên