18/04/2014 22:16 GMT+7

4.000 ngọn nến thắp sáng cầu Trường Tiền

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Đúng 19g30 đêm 18-4, trên nền bài hát “La Narche” (“Đi bộ” - NV) các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse (Pháp) lần lượt thắp sáng gần 4.000 ngọn nến trên cầu Trường Tiền.

D2tAOK5x.jpgPhóng to
Cầu Trường Tiền được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn lửa của đoàn Carabosse thu hút hàng vạn người đến xem trong tối 18-4. Ảnh: THÁI LỘC
jjhTStCb.jpg
Ảnh: THÁI LỘC
tHpEGaYU.jpg
Ảnh: THÁI LỘC
d0F94gNt.jpg
Ảnh: TIẾN LONG
vzwAxU7e.jpg
Ảnh: TIẾN LONG

Trước đó, hàng vạn người đã đồ về đứng chật khắp các tuyến đường xung quanh cầu Trường Tiền. Mọi người tranh thủ chọn cho mình vị tri tốt nhất để ngắm không gian lửa “khổng lồ” đầy ấn tượng. Từng vài cầu được các nghệ sĩ thắp sáng hiện dần trên mặt nước sông Hương. Lửa cháy chiếu bóng xuống dòng sông Hương sáng rực tạo nên không gian huyền ảo. Trên cao nhìn xuống cầu Trường Tiền giống một “dải lửa” kéo dài, lung linh sắc màu.

Một hình ảnh rất mới lạ với ngay cả người dân Huế. Du khách và người dân Huế mặc sức đi bộ dưới những ngọn lửa nóng rực và ngước nhìn những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Sé bastiens (Pháp). Ai cũng cố gắng chụp cho mình những bức hình đẹp bên tác phẩm sắp đặt lửa.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thu (TP.HCM), chia sẻ dù đã chuẩn bị tâm thế để đón nhận chương trình sắp đặt lửa, nhưng đêm nay khi lửa được thắp sáng bà thật sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp khác lạ của cầu Trường Tiền.

Đây là lần thứ hai đoàn nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse đến Festival Huế. Lần đầu vào năm 2012, họ đã thực tiết mục sắp đặt đốt sáng Hoàng thành Huế. Đã biểu diễn rất nhiều nơi trên thế giới, ở đâu đoàn Carabosse cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ với công chúng bởi nghệ thuật làm sáng, đẹp và lung linh của họ đã làm cho những di sản như sống lại.

Nghệ sĩ Jean Marie Proust – thành viên đoàn Carabosse, chia sẻ ông muốn chọn không gian cầu Trường Tiền bởi đây là một không gian rất thơ mộng. Một kiến trúc đặc biệt của đô thị Huế. Trên nền những giá trị văn hóa, lịch sử vốn có của cầu Trường Tiền, ông muốn tạo nên một không gian khác cho cây cầu.

Ở đó không có tiếng xe ồn ào để mọi người thả hồn ngắm ánh sáng lung linh từ những ngọn nến và xem ảnh. “Tôi rất vui khi mọi người đến đông và có một trải nghiệm thú vị với tác phẩm của Carabosse”, ông Jean Marie nói.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên