02/12/2004 09:06 GMT+7

4 thế hệ học trò của giáo sư Trần Văn Giàu

HOÀNG HƯƠNG 
HOÀNG HƯƠNG 

TT (TP.HCM) - Chiều 1-12, ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhà giáo hưu trí TP.HCM và bốn thế hệ học trò của GS Trần Văn Giàu đã tới thăm GS tại nhà riêng. Điều đặc biệt nhất: cả bốn thế hệ học trò của GS Giàu đều phục vụ trong ngành giáo dục.

SFtEVdk7.jpgPhóng to
Bà Nguyễn Thị Thất - năm nay đã 73 tuổi, nhưng nói chuyện với thầy vẫn giữ sự cung kính như xưa - Ảnh: H.HG.
TT (TP.HCM) - Chiều 1-12, ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhà giáo hưu trí TP.HCM và bốn thế hệ học trò của GS Trần Văn Giàu đã tới thăm GS tại nhà riêng. Điều đặc biệt nhất: cả bốn thế hệ học trò của GS Giàu đều phục vụ trong ngành giáo dục.

Đó là bà Nguyễn Thị Thất, năm nay 73 tuổi, nguyên trưởng Phòng GD mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM; bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - 67 tuổi - nguyên trưởng Phòng kế hoạch - tài chính Sở GD-ĐT TP.HCM; ông Đào Văn Lợi - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Thủ Đức; và giáo viên Biện Thị Thùy Dương - giáo viên môn hóa Trường THPT Võ Thị Sáu, Bình Thạnh.

GS - nhà giáo nhân dân Trần Văn Giàu năm nay đã 94 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, ông hiện là chủ tịch danh dự Hội Cựu giáo chức VN. Tại buổi họp mặt, GS Trần Văn Giàu tâm sự: “Tôi được mọi người khen dạy giỏi là nhờ tôi học ở học trò của mình. Những thế hệ học trò đầu tiên của tôi là những nhà chính trị phạm; tuy có người không biết chữ, có người chỉ học hết tiểu học nhưng họ có lòng yêu nước cao độ, có kinh nghiệm sống và chiến đấu... Từ thực tế chuyện của mình, tôi mới đúc kết “những người đi học cũng có thể coi là những người thầy...”.

HOÀNG HƯƠNG 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên