![]() |
Từ một tờ báo đi chập chững, nhờ sự đóng góp của các bậc tiền bối, các cây bút lừng danh, sự ủng hộ nhiệt tình của bạn đọc Cười nên Tuổi Trẻ Cười vượt qua bao nhiêu khó khăn để tồn tại và phát triển như ngày nay.
Hai Cù Nèo thay mặt TTC xin gửi lời tri ân đến những cây bút có công xây dựng và đóng góp cho báo TTC từ những ngày đầu như: Nguyễn Văn Trấn, A.S.T., Trần Bạch Đằng, Brùm (Sáu Chiến), nhà văn Thái Bạch (Cử Tạ), đạo diễn Cao Thụy, BS Trần Bồng Sơn, nhà báo Tuất Việt, Nguyễn Hà... Hà, Vũ Bão; các họa sĩ: Ớt, Chóe, Nguyễn Nghiêm, Đậu Khắc Bình, Việt Hải (họa sĩ trình bày báo TTC, nay đã quá cố).
Báo TTC vô cùng cảm ơn các làng cười, cây bút, bạn đọc ở khắp mọi miền đất nước đã tham gia đóng góp bài vở, góp ý cho tờ báo ngày càng hay, sinh động hơn.
Và sau cùng, báo TTC vô cùng biết ơn bạn đọc khắp mọi miền đất nước đã “hi sinh” phần ngân sách gia đình của mình để mua báo - dù hay hoặc dở - để báo TTC có thể tồn tại đến hôm nay.
Mong các cây bút, cộng tác viên, bạn đọc lượng thứ nếu trong vòng 30 năm qua TTC có điều gì đó chưa làm các bạn hài lòng...
Nhìn về tương lai, Hai Cù Nèo và bộ sậu biên tập xin hứa sẽ cố gắng làm hết sức mình để xứng đáng với công sức và tiền bạc của các bạn đã nuôi dưỡng, ươm mầm cho TTC tồn tại và lớn mạnh.
Tuổi Trẻ Cười Xuân hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận