TT - Trong vòng ba phút, tiền đạo vào sân thay người Trindade đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 và là tác giả quả phạt 11m giúp K.Khánh Hòa giành thắng lợi 3-1 ngay trên sân B.Bình Dương - nơi họ chưa bao giờ biết thắng.
Ở hiệp một, dù Lee Nguyễn chơi khá tốt với vài pha tỉa bóng thông minh cho đồng đội, nhưng bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho K.Khánh Hòa của Hữu Chương ở phút 34 đã buộc HLV Ricardo phải đưa tiền đạo Joseph vào thay Lee Nguyễn ở đầu hiệp hai để tìm kiếm bàn gỡ. Gần như ngay lập tức B.Bình Dương có bàn gỡ 1-1 với pha dứt điểm đẳng cấp của Vũ Phong ngoài vạch 16,5m.
Sau bàn gỡ, các cầu thủ chủ nhà Bình Dương tấn công dồn dập và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng lần lượt Anh Đức, Philani hay Joseph đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Cuối trận, B.Bình Dương gần như dồn hết cả đội hình lên tham gia tấn công. Nhưng bi kịch đã đến khi B.Bình Dương bị thủng lưới ngay khi trọng tài bàn thông báo trận đấu được bù giờ 4 phút.
Trong một pha phản công nhanh, tiền đạo Trindade bứt tốc độ vào vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Thế Anh nâng tỉ số lên 2-1. Ba phút sau, khi khán giả Bình Dương kéo nhau ra về vì thất vọng thì Trindade lại buộc Quang Thanh phạm lỗi trong vòng cấm.
Từ chấm 11m, Văn Phong ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 trong niềm vui sướng tột cùng của các cầu thủ K.Khánh Hòa. Bởi ở đất Bình Dương, trong năm mùa qua họ chỉ hòa một lần duy nhất vào năm 2008.
Một trận thua cũng không phải quá tồi tệ, nhưng tiếc là một số khán giả Bình Dương và tuyển thủ Quang Thanh đã có những lời lẽ khó nghe với nhau sau khi trận đấu kết thúc.
NGUYÊN KHÔI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận