Đứng trên cao nhìn xuống, Ngọc Hoàng ngỡ ngàng trong vui sướng khi nhìn thấy cảnh “ăn nên, làm ra” trong những ngày đầu năm của các thần dân. Bức tranh của một khu phố trên đà phát triển hiện lên trong mắt Ngọc Hoàng. Lập tức, Nam Tào và Bắc Đẩu được Ngọc Hoàng cử đi điều tra thực hư thế nào. Sau một ngày thám thính, thực tế, Nam Tào và Bắc Đẩu trở về báo cáo với Ngọc Hoàng với vẻ mặt sầu não:
![]() |
- Dạ, bẩm sếp Hoàng! Không ổn rồi sếp ơi!
- Có chuyện gì vậy? - Ngọc Hoàng chau mày thắc mắc.
- Dạ, bẩm! Bà bán vé số bán được nhiều; anh đánh giày tất bật hẳn, các quán cà phê và các quán nhậu đông khách hơn mọi ngày là vì cán bộ, công chức ở đây vẫn chưa dừng “chơi Xuân” ạ! Mặc dù đã đi làm gần một tuần rồi nhưng chỉ là có mặt rồi mỗi người mỗi ngả: người thì ngồi cà phê đọc báo, tiện thể mua vé số, đánh đôi giày cho nó bóng; kẻ thì rủ nhau vào quán nhậu lai rai để kéo dài mạch tâm sự xuân…
- Thật là bực mình. Ta cứ tưởng đầu năm con dân ta ở đây phát lộc. Ai ngờ toàn trốn việc! Nam Tào, Bắc Đẩu!
- Dạ, có em thưa Sếp!
- Hai khanh hãy soạn công văn hỏa tốc gửi đến lãnh đạo thành phố Phồn Hoa để kịp thời chấn chỉnh gấp.
Tuổi Trẻ Cười số 473 ra ngày 1/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận