07/01/2011 13:42 GMT+7

24 tháng tù cho bảo mẫu "tắm đòn" bé gái

ANH THOA
ANH THOA

TTO - "Tôi thật sự hối lỗi và mong được gia đình cháu Ngân tha thứ và bỏ qua", bảo mẫu Trần Thị Phụng nói với báo giới khi lên xe về trại giam sau khi bị tòa tuyên 24 tháng tù giam về tội “hạnh hạ người khác”.

Sáng 7-1, Tòa án nhân dân huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xét xử lưu động vụ bảo mẫu Trần Thị Phụng giật tóc, tạt nước vào mặt bé gái 3 tuổi.

Xem bản tin tiếng Anh

Hàng ngàn người dân tập trung chật kín UBND xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương để theo dõi phiên xét xử lưu động bảo mẫu Trần Thị Phụng (58 tuổi, tổ 14, ấp Bình Thuận, xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương) vì hành hạ bé Thúy Ngân, 3 tuổi.

Ak2uXrib.jpgPhóng to
Bị cáo Trần Thị Phụng tỏ ra hối lỗi trước tòa - Ảnh: Anh Thoa
Video clip "24 tháng tù giam cho bảo mẫu "tắm đòn" cháu bé" - Nguồn: TVO

Theo cáo trạng, bà Phụng liên tục buộc bé Ngân nằm xuống sàn rửa chén phía sau nhà, dùng chân đạp lên mông, giữ cho bé Ngân không vùng vẫy, bỏ chạy rồi dùng ca nhôm múc nước trong lu đổ tạt vào đầu, mặt và trên người bé Ngân.

Bị tạt nước, bé Ngân hoảng sợ định bỏ chạy thì bà Phụng dùng tay, nắm tóc kéo bé Ngân lại rồi tiếp tục dùng ca nhôm múc nước trong lu tạt vào mặt và miệng bé.

Tại phiên tòa, bà Phụng thừa nhận: trong quá trình tắm đã 7 lần dùng ca tạt nước vào mặt, miệng, trong đó có 4 lần giật tóc, làm bé Ngân hoảng sợ la khóc.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa: “Tại sao bị cáo đã từng làm mẹ, làm bà mà vẫn có thể đối xử với trẻ nhỏ như vậy?”. Bị cáo Phụng trả lời: “Do tức giận cháu Ngân không chịu tắm nên mới làm như thế. Bị cáo ý thức được những hành vi của mình làm ảnh hưởng đến sức khỏe cháu Ngân. Bị cáo biết tội và mong được sửa lỗi”.

Fl6t2XK3.jpgPhóng to
Người dân đến xem phiên tòa xét xử bà Phụng - Ảnh: Anh Thoa

Gia đình cháu Ngân cho biết từ khi gởi cháu cho bà Phụng, nhiều hôm cháu có biểu hiện khác thường và rất sợ tắm. Khi hỏi thì cháu cho hay “bà Phụng đánh”.

Quá trình điều tra còn cho thấy, bà Phụng đã nhiều lần “tắm đòn” đối với cháu Ngân trong quá trình nhận giữ trẻ tại nhà riêng (không có giấy phép).

Về khoản tiền gia đình cháu Ngân đòi bồi thường 5 triệu đồng, bị cáo Phụng cũng đã đồng ý.

Trước khi tuyên án, gia đình cháu Ngân cũng đã xin giảm nhẹ mức phạt cho bà Phụng vì bị cáo đã ăn năn, hối lỗi và khai nhận tội lỗi trước phiên tòa.

Xét hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà Phụng là trụ cột trong gia đình, chồng bị bại liệt nên tòa xem xét giảm nhẹ mức án.

Đến khoảng 11g trưa cùng ngày, tòa đã tuyên án bị cáo Trần Thị Phụng 24 tháng tù giam về tội “hạnh hạ người khác”. Nghe tòa tuyên án, bà Phụng khóc nức nở nhìn về phía người chồng bị bại liệt.

Trao đổi với báo chí trước khi lên xe về trại giam, bà Phụng cho biết: "Tôi thật sự hối lỗi và mong được gia đình cháu Ngân tha thứ và bỏ qua".

1QzvSjZT.jpgPhóng to
Cháu Hồ Thị Thúy Ngân - Ảnh: Anh Thoa

Bảo mẫu giật tóc, tạt nước vào mặt trẻ emLấy lời khai đối tượng giật tóc, tạt nước vào mặt trẻ emLuật sư nhận trợ giúp pháp lý miễn phí cho bé Ngân

ANH THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên