28/07/2011 05:14 GMT+7

200 ngày sống trên cần cẩu vì... công nhân

ANH THƯ (Theo BBC, Korea Times)
ANH THƯ (Theo BBC, Korea Times)

TT - Một phụ nữ Hàn Quốc đã sống trên một cần cẩu cao 35m đến ngày thứ 200 (26-7) để phản đối việc Công ty xây dựng và công nghiệp nặng Hanjin tuyên bố cắt giảm 400 nhân viên tại xưởng đóng tàu ở phía nam thành phố Busan.

zZmTIFKn.jpgPhóng to

Bà Kim trên chiếc cần cẩu - Ảnh: Reuters

Là một nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi người lao động, bà Kim Jin Suk (52 tuổi) đã quyết định hành động để phản đối.

“Tôi lên đây vào mùa đông, bây giờ là mùa hè và rất nóng. Trên này không có điện, tôi không thể đọc sách và không thể tắm giặt. Nhưng tôi ở đây thay mặt cho công nhân - những người bị sa thải” - bà cho biết khi sống trên chiếc cần cẩu nằm trong một xưởng đóng tàu với một chiếc thùng to làm nhà vệ sinh.

Tháng trước, các lãnh đạo nghiệp đoàn địa phương đã đạt được thỏa thuận với công ty để kết thúc cuộc đình công đã kéo dài sáu tháng. Thế nhưng, một nửa công nhân nằm trong diện bị sa thải đã không chấp nhận bồi thường từ phía công ty. Họ muốn có lại việc làm.

Bà Kim cho biết sẽ không xuống khỏi cần cẩu cho đến khi các công nhân được trở lại làm việc.

ANH THƯ (Theo BBC, Korea Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên