Phóng to |
Khi gia đình ông Nguyễn Bảo Thanh (Bình Thuận) đào móng nhà sát hàng rào dâm bụt của ông H.C. thì xảy ra sự cự cãi, dẫn đến ông Thanh phải đào thụt lại 20cm. Giận quá mất khôn, ông Thanh đã trả thù bằng cách đổ 100gr thuốc trừ sâu loại mạnh xuống giếng nhà ông C. để gia đình ông này bị ngộ độc. Trong lúc bỏ thuốc, rất may có người hàng xóm nhìn thấy đã báo ngay cho ông C. nên sự việc đáng tiếc không xảy ra. Hành vi nông nổi này bị tòa liệt vào tội “giết người chưa đạt” nên TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Nguyễn Bảo Thanh 6 năm tù giam, một mức án không đáng có so với 2 tấc đất.
_______________
Nhìn đời qua con mắt
Với tội cố ý gây thương tích, Nguyễn Văn Bảo đã bị TAND Q.Tân Phú (TP.HCM) phạt 1 năm 3 tháng tù, đồng thời phải bồi thường cho bị hại 6 triệu đồng. Theo cáo trạng, ngày 8-1-2013 Bảo đến nhà hàng xóm là anh Đ.H.T. để nhậu. Tàn cuộc, chủ nhà lăn ra ngủ, còn Bảo ra về. Nhưng sau đó Bảo xách dao quay lại đâm một nhát vào ngực anh T. Người nhà đưa anh T. đi cấp cứu và trình báo công an nên Bảo bị bắt. Tại tòa, khi chủ tọa hỏi nguyên nhân gây án, Bảo trả lời tỉnh queo “Tại bị cáo thấy mắt trái của T. đa nghi, còn mắt phải đố kỵ, chứng tỏ đây là con người nham hiểm. Mà đã là người nham hiểm nếu mình không đâm họ, thì họ sẽ đâm mình”.(?!)
_______________
Sản xuất chữ ký
Ngày 19-6-2013, công an TP Đà Nẵng đã khám xét khẩn cấp nhà của Đặng Thị Tuyết Thương, thu giữ được rất nhiều tài liệu, giấy tờ. Trong đó có nhiều bản hợp đồng mang dấu cùng chữ ký của một số lãnh đạo, ban ngành thành phố về bán chung cư, điều chuyển công tác, xin việc... Điều đáng nói, tất cả đều là giả mạo giống như thật, kể cả con dấu của Văn phòng UBND thành phố và chữ ký của chủ tịch thành phố. Thì ra “người khéo tay” đã tự đánh máy, sao chép làm giả chữ ký để lừa đảo hàng chục nạn nhân, chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Khi muốn làm một hợp đồng giả, Thương soạn lại các văn bản, quyết định đã có rồi cắt phần con dấu và chữ ký trên các văn bản thật khác dán vào mang đi scan. Nhiều người thấy có dấu có chữ ký rõ ràng nên đã giao trứng cho ác.
_______________
Mê ngủ hơn mê tiền
Đầu giờ chiều ngày 21-6-2013, khi ngân hàng Agribank chi nhánh Phan Thiết mở cửa thì Nguyễn Hữu Hải đàng hoàng bước vào như một người giao dịch. Sau đó y kiếm một xó tối ẩn nấp chờ cơ hội khua khoắng. Đến 9g đêm, Hải mò ra định mở hộc tủ thì hệ thống còi báo động rú inh ỏi. Quá hoảng sợ, Hải phóng một mạch lên lầu hai rồi ra ban công tìm chỗ ẩn nấp. Nghe báo động, lực lượng bảo vệ lập tức đi kiểm tra nhưng không phát hiện ra kẻ gian nên quay lại cổng. Riêng Hải, do căng thẳng và... đói mệt nên y lăn ra ngủ không biết trời đất. Sáng sớm hôm sau, bảo vệ lên mở cửa mới phát hiện ra kẻ mê ngủ hơn mê tiền. Tuy nhiên, sau này Hải sẽ gặp nhiều đêm mất ngủ đây.
_______________
Xe không đụng hàng
Để ăn hối lộ 5%, nguyên giám đốc chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông, Vũ Việt Hùng đã cho Cao Bạch Mai và đồng bọn vay trái phép 350 tỉ đồng.
Tới hạn trả nợ, để giữ được nguyên hạn mức tín dụng, bọn Mai đã tìm cách hối lộ bằng xe hơi loại sang. Hùng bảo: “mua xe nào phải độc đáo, đừng có giống xe của người khác”. Bọn Mai đã lặn lội tìm mua được chiếc BMW-X6 với giá 3 tỉ đồng, sau đó viết giấy tặng xe cho con trai của Hùng và được Hùng dùng cho đến khi bị bắt. Mai đây chi tiết “không đụng hàng” này dễ trở thành tình tiết tăng nặng lắm.
Tuổi Trẻ Cười số 480 ra ngày 15/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận