03/01/2023 04:58 GMT+7

Hai lần được VAR 'cứu', Liverpool vẫn thua Brentford

Rạng sáng 3-1, tại vòng 19 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Liverpool đã có kết quả đầy thất vọng khi thua Brenford với tỉ số 1-3.

Hai lần được VAR cứu, Liverpool vẫn thua Brentford - Ảnh 1.

Ibrahima Konate (ngồi) mắc lỗi ở 2 trong 3 bàn thua của Liverpool - Ảnh: REUTERS

Đây là trận đấu mà Liverpool đã thể hiện bộ mặt gây thất vọng. Cả hàng công lẫn phòng ngự của họ đều để lại những pha bóng đáng quên.

Ngay trong những phút đầu tiên, Darwin Nunez đã có pha bỏ lỡ khó tin. Anh vượt qua thủ thành Raya, nhưng lại sút vào người hậu vệ của Brentford khi khung thành rộng mở.

Khả năng ép sân của "The Kop" không mang đến cho họ sự hiệu quả. Trong khi đó, hàng thủ lại hay mắc sai lầm, đặc biệt ở những tình huống phòng ngự phạt góc. 

Bàn mở tỉ số bất ngờ của Brentford tới từ pha bóng như vậy. Ibrahima Konate đã chơi bị động và để bóng chạm người, đi vào lưới nhà.

Hai lần được VAR cứu, Liverpool vẫn thua Brentford - Ảnh 2.

Sự thất vọng của Salah và các đồng đội - Ảnh: REUTERS

Những quả phạt góc tiếp tục khiến Liverpool thủng lưới tới hai lần trong hiệp 1. Cả hai lần đó, họ đều được VAR cứu thua. 

Đầu tiên là pha bóng ở phút 26. Hàng phòng ngự của The Kop chơi lập bập và Yoane Wissa đã đưa bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, tiền đạo này đã việt vị trước khi dứt điểm.

Tình huống thứ hai đến ở phút 39. Lần này lại là Wissa dứt điểm. Bóng đập người Ben Mee trước khi tung lưới thủ thành Alisson. VAR một lần nữa xác định cầu thủ Brentford việt vị.

Nhưng vận đen của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Chỉ 3 phút sau, Yoane Wissa lại đưa bóng vào lưới và lần này thì anh đã có bàn thắng. 

Jensen tạt vào từ cánh phải và tiền đạo của Brentford đánh đầu hiểm hóc. Pha cứu thua của Alisson là quá muộn màng khi bóng đã đi qua vạch vôi.

Hai lần được VAR cứu, Liverpool vẫn thua Brentford - Ảnh 3.

Yoane Wissa (trái) và Bryan Mbeumo là những người "gieo sầu" cho Liverpool - Ảnh: REUTERS

Hai lần được VAR cứu, Liverpool vẫn thua Brentford - Ảnh 4.

Khoảnh khắc Mbeumo ấn định thắng lợi 3-1 cho Brentford - Ảnh: REUTERS

Sang đầu hiệp 2, HLV Jurgen Klopp đưa ra hàng loạt sự điều chỉnh. Hàng công của ông cũng chơi khởi sắc hơn. 

Phút 48, Nunez đưa bóng vào lưới sau cú bấm bóng tinh tế. Nhưng lần này, tới lượt anh bị từ chối bàn thắng vì việt vị. Chỉ hai phút sau, Oxlade-Chamberlain đã lên tiếng bằng cú đánh đầu không cho thủ thành Raya cơ hội cản phá.

Gỡ lại một bàn, đội khách lại tràn lên tấn công mạnh mẽ. Nhưng nỗ lực của họ đều bất thành trước một Brentford chơi kiên cường. Phút 84, Liverpool lần thứ ba trả giá vì sai lầm đáng trách của hàng thủ.

Konate lại trở thành tội đồ khi xử lý lóng ngóng ngay trong vòng cấm. Bryan Mbeumo cướp được bóng và dễ dàng lập công khi trước mặt chỉ còn thủ thành Alisson đã hoàn toàn bị động. 

Brentford giành thắng lợi chung cuộc 3-1 và vươn lên đứng thứ 7 với 26 điểm. Liverpool vẫn giậm chân ở vị trí thứ 6 với 28 điểm.

Liverpool thắng Leicester nhờ cú đúp phản lưới của Wout FaesLiverpool thắng Leicester nhờ cú đúp phản lưới của Wout Faes

Rạng sáng 31-12, Liverpool đã đánh bại Leicester 2-1 ở vòng 18 Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Cả ba bàn thắng của trận đấu này đều được ghi trong hiệp 1 bởi các cầu thủ Leicester.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên