08/04/2011 22:39 GMT+7

19 bàn thắng trong 4 trận

P.TẤN
P.TẤN

TT - Cơn mưa bàn thắng tại Champions League vừa ngớt thì rạng sáng 8-4 (giờ VN), một cơn mưa bàn thắng khác còn lớn hơn đã diễn ra ở lượt đi tứ kết giải Europa League với 19 bàn thắng được ghi trong bốn trận, trung bình 4,75 bàn/trận. Đó thật sự là ngày hội của bóng đá tấn công làm mãn nhãn người hâm mộ với ưu thế nghiêng về các đại diện Bồ Đào Nha.

TT - Cơn mưa bàn thắng tại Champions League vừa ngớt thì rạng sáng 8-4 (giờ VN), một cơn mưa bàn thắng khác còn lớn hơn đã diễn ra ở lượt đi tứ kết giải Europa League với 19 bàn thắng được ghi trong bốn trận, trung bình 4,75 bàn/trận. Đó thật sự là ngày hội của bóng đá tấn công làm mãn nhãn người hâm mộ với ưu thế nghiêng về các đại diện Bồ Đào Nha.

Trên sân nhà Estadio do Dragao, Porto phải mất 37 phút mới khoan thủng mành lưới đại diện đến từ Nga Spartak Moscow với pha lập công của Radamel Falcao. Nhưng hiệp hai bùng nổ đã giúp chủ nhà có thêm đến bốn bàn thắng do công Varela (phút 65), Maicon (phút 70) và cú đúp của Falcao (phút 84, 90). Bàn thắng danh dự của đội khách được ghi do công Kombarov phút 71.

Chiến thắng đậm đà này giúp đội bóng của HLV Andre Villas-Boas đặt một chân vào bán kết. Riêng Falcao, hat-trick thứ hai tại giải đã giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 10 bàn và đến gần hơn với giấc mơ được đầu quân cho Manchester United mùa sau.

Tại Lisbon, Benfica đè bẹp đội bóng Hà Lan PSV Eindhoven 4-1 nhờ sự tỏa sáng của các cầu thủ Argentina. Pablo Aimar mở tỉ số cho Benfica phút 37 trước khi đồng hương Eduardo Salvio ghi liền hai bàn (phút 45, 52) đặt dấu chấm hết cho nỗ lực vùng dậy của PSV. Cuối trận, Labyad gỡ một bàn cho PSV phút 80 nhưng Saviola đã tái lập cách biệt ba bàn cho Benfica phút 90.

Tuy chỉ có hai bàn thắng được ghi nhưng trận đấu trên sân Valeri Lobanovsky giữa chủ nhà Dynamo Kiev và Braga được xem là hay nhất lượt này. Lối chơi tấn công rực lửa của hai đội đã mang đến sự kịch tính cho trận đấu. Chủ nhà Dynamo Kiev được đánh giá cao hơn lại có hàng công mạnh bậc nhất giải sớm mở tỉ số nhờ công Yarmolenko phút thứ 6. Nhưng Braga bất ngờ quật khởi phản công mãnh liệt và san bằng cách biệt với pha phản lưới nhà của Gusev (Dynamo Kiev) phút 14. Trận này, lão tướng Shevchenko gây thất vọng khi ra sân từ đầu hiệp hai nhưng chỉ chơi được 16 phút đã phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Trận tứ kết còn lại tại Tây Ban Nha, Nilmar góp công lớn với cú đúp phút 45 và 80 giúp Villarreal thắng áp đảo 5-1 trước đội bóng đang dẫn đầu Giải VĐQG Hà Lan FC Twente.

P.TẤN

P.TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên