17/02/2011 14:27 GMT+7

18 tuổi, chính trị gia trẻ tuổi nhất nước Anh

THIÊN HƯƠNG (Theo Daily Mail)
THIÊN HƯƠNG (Theo Daily Mail)

TTO - Tom Bletsoe - học sinh 18 tuổi - đã chính thức nhậm chức ủy viên hội đồng thành phố St Ives hôm 15-2 và là chính trị gia trẻ nhất nước Anh.

CR5YnhyT.jpgPhóng to

Tom Bletsoe - Ảnh: Daily Mail

Dù còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng Tom Bletsoe đã tham gia cuộc chạy đua vào hội đồng thành phố St Ives, hạt Cambridgeshire (Anh) với tư cách ứng cử viên độc lập vào đầu tháng 2-2011,sau khi ủy viên Rosemary Paget-Crowe từ chức vào tháng 12-2010.

Cu học sinh này đã xuất sắc giành được 41% phiếu bầu. “Tôi thật sự bất ngờ trước kết quả này. Tôi thật không thể tin được và không nghĩ mình có nhiều cơ hội. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng giai đoạn đầu thật sự rất khó khăn” - Tom Bletsoe nói.

Đến tháng 6-2010, các công dân nước Anh phải đủ 21 tuổi mới có thể tham gia ứng cử chức ủy viên hội đồng thành phố. Nhưng gần đây độ tuổi này hạ xuống còn 18. Công việc sắp tới của Tom Bletsoe là giải quyết những vấn đề về ngân sách, nhà ở, rác thải, hệ thống chiếu sáng đô thị... Tuy nhiên, Tom Bletsoe cho biết cậu vẫn tiếp tục theo đuổi việc học tại Trường trung học St Ivo.

gfXsufR9.jpgPhóng to

Tom Bletsoe đã trở thành chính trị gia trẻ tuổi nhất nước Anh - Ảnh: Huntpost

Cha của Tom là cán bộ về hưu, mẹ là giáo viên tiểu học. Cậu cho biết mình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình và bạn bè. “Hai năm trước tôi không quan tâm đến chính trị nhưng mọi thứ đã thay đổi. Tôi muốn giúp đỡ những người dân trong thành phố mình, vì vậy tôi quyết định tham gia ứng cử. Tôi hi vọng mình có thể mang lại sự nhiệt tình, mới mẻ và sáng tạo cho hội đồng thành phố” - Tom nói.

Tom cũng hi vọng sẽ giúp các bạn trẻ ở St Ives quan tâm hơn đến chính trị và đóng góp nhiều hơn cho thành phố. “Tôi muốn sử dụng cơ hội này để nâng cao nhận thức về chính trị ở lứa tuổi thanh thiếu niên trong trường học. Bạn có thể chết cho đất nước của bạn khi mới 18 tuổi, vậy tại sao bạn lại không thể phục vụ đất nước của mình bằng những cống hiến cho hội đồng thành phố?”. Sau vụ bê bối công quỹ của các nghị sĩ Anh, Tom cho biết cậu sẽ không đưa ra bất cứ đòi hỏi nào.

“Tôi sẽ đi bộ đến nơi làm thay vì dùng xe của thành phố. Nhà tôi chỉ cách trụ sở hội đồng khoảng 5 phút đi bộ” - cậu học sinh 18 tuổi nói.

Tom cũng đang chuẩn bị hồ sơ gửi lên tổ chức kỷ lục Guinness với hi vọng trở thành chính trị gia trẻ tuổi nhất châu Âu. Ước mơ của Tom là trở thành diễn viên hoặc giáo viên.

THIÊN HƯƠNG (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên