![]() |
Đồng hồ nước bị kẻ gian trộm khiến nước sạch chảy xối xả ra đường - Ảnh: Q.Khải |
Ông Hồ Tiến Hùng, ở địa chỉ trên, cho biết khoảng 5g sáng cùng ngày ông phát hiện nền gạch trước sân nhà bị cạy lên, phía dưới nước phun lên xối xả do hai đồng hồ nước phía dưới nền gạch đã bị trộm lấy mất. Ông Hùng tìm cách khóa nước lại nhưng không được. Đến khoảng 9g cùng ngày, nhân viên Công ty Cấp nước Gia Định đến bít hai đường ống trên nước mới hết chảy.
Theo ông Nguyễn An - phó giám đốc Công ty Cấp nước Gia Định, từ đầu tháng 10 đến ngày 24-11 đã có 175 trường hợp khách hàng bị mất cắp đồng hồ nước. Do đồng hồ nước nằm trong khuôn viên nhà của khách hàng nên khi bị mất khách hàng phải bồi thường khoảng 700.000 đồng. Khi khách hàng có giấy xác nhận của công an khu vực về việc bị trộm lấy đồng hồ nước, công ty sẽ gắn đồng hồ nước mới.
* Xe buýt va quẹt ôtô, hàng chục người “hỗn chiến”. Bạn đọc Công Vinh báo tin lúc 16g30 ngày 24-11, trên đường Lý Thường Kiệt (đoạn trước cổng chợ Tân Bình, P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM) đã xảy ra vụ va quẹt giữa xe buýt và ôtô bảy chỗ. Sau tai nạn này, giữa hai tài xế đã cãi nhau và một lúc sau hàng chục người kéo đến mang theo ống sắt, móc sắt, chai nước đánh nhau loạn xạ khiến kẹt xe nghiêm trọng hàng giờ trên đường Lý Thường Kiệt. Tại Công an P.7, Q.Tân Bình, tài xế xe buýt Nguyễn Quốc Trung khai: “Lúc đó tôi ghé vào trạm chợ Tân Bình rước khách nhưng xe bảy chỗ không nhường đường mà rướn lên nên xe tôi mới đụng phải. Tôi xuống xe nói tài xế vào lề đường thương lượng thì anh ta nhảy vào đánh. Hoảng quá, tôi lên xe khóa cửa và kêu chủ xe ra. Lúc đó, bên xe bảy chỗ kêu 5-7 người đem búa, ống sắt ra bao vây xe buýt...”. Còn tài xế ôtô bảy chỗ Lê Tấn Thanh khai: “Lúc đó phía xe buýt kéo ra nhiều người mang theo hung khí nên những người bạn của tôi ở gần đấy mới chạy đến”. Vụ xô xát này khiến ba người phía xe bảy chỗ phải đi cấp cứu. Trung tá Lê Văn Tiến, trưởng Công an P.7, Q.Tân Bình, cho biết đã thu giữ nhiều hung khí gồm gậy, móc sắt và lấy lời khai của hai bên để xử lý sự việc. * Một công nhân rơi từ tầng 6 xuống đất. “Lúc 10g sáng 24-11, tại công trình xây dựng tổ hợp khách sạn, nhà hàng của Công ty TNHH Phú Mỹ Thành (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), một công nhân xây dựng đã rơi từ tầng 6 công trình xuống đất, bị thương rất nặng” - bạn đọc tên Hòa báo tin. Người gặp nạn là anh Hứa Sen (43 tuổi, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Anh Sen được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an phường Tam Thuận đã đến lập biên bản tại hiện trường, trong đó ghi nhận công trình xây dựng này không có các thiết bị rào chắn đảm bảo an toàn. Trước đó sáng 17-11, tại công trình xây dựng trụ sở Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cũng xảy ra một vụ tai nạn lao động thương tâm. Anh Nguyễn Văn Trung (34 tuổi, trú Nam Định) đang thi công ở tầng 5 bất ngờ bị rơi xuống đất tử vong. * Chợ lấn lòng đường. Bạn đọc phản ảnh đường Võ Thị Sáu (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đoạn nằm cạnh chợ Phước Thái (thuộc hai phường Phước Long và Vĩnh Nguyên) bị lấn chiếm mua bán hết cả lòng đường, lưu thông rất khó khăn, đặc biệt là khoảng 7g sáng. Ông Ngô Khắc Thinh - phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang - cho biết UBND TP đã giao UBND hai phường phối hợp với ban quản lý chợ Phước Thái xây dựng phương án xử lý và giải tỏa khu vực này. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến San - cán bộ quản lý đô thị phường Vĩnh Nguyên - cho biết tình hình lấn chiếm lòng đường ở khu vực này rất phức tạp do khi phường này xử lý thì người bán lại chạy sang phường khác. Cuối tháng 10 đến nay, phường Vĩnh Nguyên lập chốt trực nhưng chưa hiệu quả do đa số người bán chỉ xách một cái xô và một cái cân ngồi bán, thấy cán bộ quản lý đô thị thì chạy, không thấy lại bán tiếp. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận