13 thuyền viên VN mắc kẹt ở Maldives

HỒ VĂN
HỒ VĂN

TT - Ngày 10-6, thuyền viên Lê Văn Giới từ Maldives nhắn tin cầu cứu cho Tuổi Trẻ: 13 thuyền viên VN, năm thuyền viên Myanmar và một thuyền viên người Ấn Độ làm việc trên tàu Seahome Sapphiare (thuộc Công ty vận tải biển Gia Hải, trụ sở trên đường Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã bị “giam lỏng” ở Maldives gần ba tháng qua.

Read this on Tuoitrenews.vn

Theo anh Giới, từ tháng 1-2011 đến nay công ty nói trên không trả lương, không cấp tiền ăn, lương thực, nước ngọt cho thuyền viên và tiền mang theo cũng đã hết. Trong khi đó, đại lý tại Maldives, hải quan, cảng vụ không cho thuyền viên nhập cảnh và tàu xuất cảng vì có trục trặc về tiền bạc nên anh em lâm vào tình trạng vô cùng khốn đốn.

Cùng ngày, ông Vũ Quang - giám đốc Công ty Gia Hải - cho biết do có một số trục trặc nên việc chuyển tiền qua Maldives cho các thuyền viên bị chậm. Ông Quang thừa nhận công ty đang nợ các thuyền viên khoảng bốn tháng lương.

Theo ông Quang, trước mắt công ty sẽ trả trước cho anh em một tháng lương và chuyển gấp tiền sang để anh em mua nước ngọt, lương thực thực phẩm ổn định cuộc sống. Chậm nhất là đến thứ hai (13-6) anh em sẽ nhận được khoản tiền này và khi tàu rời bến sang cảng khác công ty sẽ trả thêm một tháng lương nữa. Số còn lại khi anh em về đến VN công ty sẽ thanh toán. Còn việc tàu không được xuất cảng công ty sẽ giải quyết nhanh...

Theo thuyền viên Lê Văn Giới, thuyền trưởng người Myanmar không đồng ý việc công ty trả lương nhỏ giọt, nếu công ty không trả đủ bốn tháng lương thì vị thuyền trưởng này sẽ không lái tàu xuất cảng.

HỒ VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất