09/03/2012 08:20 GMT+7

100 điểm cần đến...

HOÀNG VĂN, LÊ TẬP, NGỌC BÍCH, HẢI LÂN
HOÀNG VĂN, LÊ TẬP, NGỌC BÍCH, HẢI LÂN

TTC - Đó là các di tích có tiếng đã được xếp hạng. Thật đáng tiếc nếu trong cuộc đời này ta không kịp viếng thăm trước khi... nó chết.

* Quần thể di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa): Hiện đang rộng cửa chào đón những ai muốn... phơi sắn. Sân trước điện thờ Vua Lê - Chúa Trịnh đang trở thành sân phơi lý tưởng từ vài năm nay. Nông dân địa phương đánh giá cao công trình kiến trúc này.

* Văn Miếu (Hương Trà, Huế): Mặc dù là chỗ cúng tế Khổng Tử và đặt bia vinh danh các tiến sĩ nhưng trâu bò rất thích đến nơi có nhiều cỏ hoang này, nhất là chúng được vô tư nô đùa mà không bị con người cấm cản.

* Tư Thông Lăng (P. An Đông, TP. Huế): Tuy là khu vực mai táng Hựu Thiên hoàng hậu nhưng lại có sức thu hút mạnh mẽ với nhiều cặp tình nhân. Bằng chứng là họ đã để lại nhiều “di tích” như: Bao cao su, kim tiêm... thường xuyên.

* Đền Quán Tả (Ứng Hòa, Hà Nội): Luôn tấp nập, nhộn nhịp bởi sự có mặt thường trực của hàng trăm hàng quán. Việc bịt kín, che chắn cửa đền này khiến khách không còn phải e dè khi ăn uống và xả rác tại đây.

Jba15feS.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 447 ra ngày 01/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

HOÀNG VĂN, LÊ TẬP, NGỌC BÍCH, HẢI LÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên