TTO - Rạng sáng nay 14-2, đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha, Real Madrid đã có một đêm thi đấu đầy cảm xúc tại xứ Catalan. Dù chỉ còn 10 người ở phút thứ 2 nhưng chung cuộc Real Madrid đã thắng Espanyol 1-0.
Quả thật đây là một đêm thi đấu nhiều thú vị với Real Madrid khi họ bị đuổi thủ môn chính thức ngay ở phút thứ hai và người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu này lại là một hậu vệ, Marcelo.
Ngay phút thứ hai, Real Madrid đã phải chịu tổn thất to lớn khi thủ môn Casillas nhận thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân. Trong pha bóng trước đó, Casillas đã buộc phải lao ra khỏi vòng cấm địa và phạm lỗi với Callejon khi anh này đang băng lên nhận bóng trong tình huống phản công. Và quyết định của trọng tài là hoàn toàn chính xác.
Trong số những cầu thủ còn lại trên sân, HLV Mourinho đã quyết định rút Di Maria để thay bằng thủ môn Adan - người trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real Madrid. Và thủ môn 23 tuổi này đã có trận ra mắt bất đắc dĩ khá hay, trong đó có pha bóng bay người dùng đầu ngón tay đẩy cú bấm bóng của Verdu ở phút 86 của trận đấu.
Dù phải thi đấu chỉ với 10 người trong hầu hết thời gian của trận nhưng Real Madrid luôn là đội chiếm ưu thế. Dường như không nhận thấy được sự thiếu hụt nhân sự của Real Madrid khi hàng tiền vệ Alonso - Khedira - Ronaldo - Oezil đã choàng rất tốt vai trò của Di Maria.
Những nỗ lực của Real Madrid đã được đền đáp ở phút thứ 24 bởi bàn thắng đẹp mắt của Marcelo ở phút 24. Nhận đường chuyền của Ronaldo, Marcelo băng lên xâm nhập vòng cấm địa; anh dẫn bóng hai nhịp xuống gần sát biên. Lúc này tưởng chừng như Marcelo buộc phải căng ngang do góc sút quá hẹp, bên trong lại có Oezil và Adebayor đang trống trải. Tuy nhiên Marcelo đã có quyết định táo bạo, sút bóng vào góc hẹp, làm bất ngờ chính thủ môn Kameni, đưa bóng vào lưới, ghi bàn thắng quý như vàng cho Real Madrid.
Trái với suy nghĩ thông thường, đoàn quân của HLV Mourinho không lui về phòng thủ khi đã có bàn thắng. Sau khi Marcelo ghi bàn, Real Madrid không hề giảm cường độ tấn công và họ đã suýt có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở cuối hiệp một. Trong pha bóng này, Adebayor hơi rườm rà trong pha xử lý của mình nên đã bỏ qua thời điểm tốt nhất, dù vậy cú dứt điểm của anh đã vượt qua Kameni nhưng lại tìm đúng mép trên của xà ngang.
Sang hiệp hai, Espanyol đã dần bộc lộ được ưu thế hơn người và bắt đầu dồn ép Real Madrid. Tuy nhiên, Adan đã có trận đầu tiên tại La Liga rất thành công và giữ sạch mành lưới của Real Madrid.
Real Madrid dù lui về phòng ngự nhưng luôn để tâm thực hiện những pha tấn công hòng kết liễu đối phương. Phút 84, Adebayor lại có một cú dứt điểm hiểm hóc nhưng lần này thủ môn Kameni đã xuất sắc hơn và hóa giải thành công.
Đến phút 87, HLV Mourinho quyết định tử thủ khi tung hai cầu thủ phòng ngự vào sân thay hai cầu thủ tấn công. Sergio Ramos vào sân thay Adebayor còn Lass Diarra thay Oezil. Lúc này Real Madrid chơi với ba tiền vệ phòng ngự và năm hậu vệ. Chỉ còn duy nhất Ronaldo được "cắt" lại trên hàng công.
Thắng trận này, Real Madrid đã thu ngắn cách biệt với Barcelona chỉ còn năm điểm, khiến cuộc đua đến danh hiệu La Liga vẫn còn rất quyết liệt.
Ở trận đấu trước đó, Villarreal đã bất ngờ thua Deportivo 0-1 trên sân khách Riazor và mật vị trí thứ ba vào tay Valencia. Tuy nhiên vị trí thứ tư - vị trí có vé dự vòng sơ loại Champions League - của Villarreal là khá chắc chắn khi họ hơn Ath Bilbao đến bảy điểm, đội đang đứng thứ năm và thi đấu ít hơn một trận.
Đ.K.L.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận