2. Vì chung quanh toàn chuyện cười hổng nổi, nên phải đi “luyện” cơ quan “cười” để khỏi bị liệt mất.
3. Đưa vợ đi xem để bả học cách hài hước mà đừng hành chồng con nữa.
4. Để so sánh những chuyện hài trong kịch có “hay ho” bằng những kiểu hài ngoài đời thường không?
5. Nhằm phục hồi nụ cười bị xơ cứng bởi cả năm méo mặt vì giá cả.
6. Để xem các quan chức địa phương mình có “thủ vai” nào trong những vở đó không.
7. Chi tiêu xanh mặt, lì xì vàng mắt, nên phải xem kịch để đỏ mặt chút chút, lấy lại thăng bằng!
8. Để có “vốn” cuối năm cùng báo TTC chọn giải Cù Nèo Vàng cho chính xác.
9. Để đầu năm đi làm còn có cái mà “buôn dưa lê” với chị em trong cơ quan chứ!
10. Để tạm quên nỗi lo trả nợ sau Tết.
|
Tuổi Trẻ Cười số 446 ra ngày 15/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận