ĐINH THỊ TUYẾT SƠN (Bình Phước)
Phóng to
2. Nhờ mấy nhà ngoại cảm tác động Diêm vương ra luật: “Ai nhận giấy tiền vàng bạc sẽ mắc thêm tội phá hoại môi trường cõi âm nên không được đầu thai cửa tốt” để họ báo mộng cho người thân.
LÂM TÍ BỜM (TP.HCM)
3. Nhà nước qui định, muốn đốt hàng mã phải có giấy phép. Mà muốn có giấy phép thì phải qua nhiều cửa, nhiều dấu.
BÙI VĂN BÉ HÙNG (Tiền Giang)
Phóng to
4. Mượn cánh cửa thần kỳ của Đôrêmon cho người sống người chết gặp nhau, không cần cúng vái đốt hàng mã chi nữa.
NGUYỄN THỊ ĐƯƠNG (Bắc Ninh)
5. Cho những tay “làm giá” vàng, đô-la thao túng thị trường hàng mã, giá cao thì người ta sẽ ngại đốt.
SU HÀO (TP.HCM)
6. Chế ra máy tạo giấc mơ để đưa “ông bà” về báo mộng: họ đang bị ngộp khói dưới âm phủ. Chắc không ai dám đốt nữa đâu. .
J.H. (Quảng Ngãi)
7. Cài chương trình đốt hàng mã vào vi tính, khi cúng xong bật lên là được. Vừa tiết kiệm và vệ sinh môi trường.
PHAN TẦM (Khánh Hòa)
Phóng to
8. Nhờ báo mạng “âmphủ.com” đưa tin khuyến cáo: Đốt giấy tiền vàng bạc sẽ bị quỉ sứ ăn chận hết, không thể đến tay thân nhân.
GIA LÂM (TP.HCM)
9. Thiết kế trang web để người sống có thể “chuyển h a n g ” trên mạng xuống âm phủ, khỏi đốt chi tốn tiền.
NGUYỄN HOÀI NAM (Hà Nội)
10. Nhờ mấy tay chuyên nhắn tin “nhát ma” trên ĐTDĐ phán rằng: “Cõi âm không xài hàng mã nữa, đừng gởi xuống”.
ĐOÀN VĂN (CLB Cười Quảng Đà)
Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận