2. Liên tục mở các đợt khuyến mãi “ăn cơm” có thưởng (tăng tiền đổ xăng, không nhăn nhó khi nhậu say).
3. Học tập các chiêu của “phở” để làm tăng hương vị cho “cơm”, khiến đức ông chồng cảm thấy như “2 trong 1”.
4. Chồng đặt “menu”, vợ thực hành đúng điệu thì làm sao “chán cơm” được.
5. Hàng tuần cho chồng “ăn cháo” vài ngày. Nhất định sẽ “thèm” chứ “chán cơm” sao được.
6. Phải luôn đa dạng hóa cơm như: cơm dương châu, cơm sườn, cơm gà, cơm hến, cơm tấm, cơm lam, cơm niêu, cơm nắm... làm sao chán nổi.
7. Thỉnh thoảng “báo cáo” với chồng: “cơm” nhà mình dạo này hơi bị... thừa, trong khi mấy “ma đói” hàng xóm cứ lân la... dòm chừng. Bảo đảm ông ấy sẽ giật mình và... thèm “cơm nhà” cho coi!
8. Tổ chức game show “Cơm’s Got Talent” cho quý ông tiêu chuẩn có từ 10 năm “dùng cơm” trở lên.
9. Tổ chức các hội nghị “buffet toàn cơm” với các món tân trang: cơm “nuy”, cơm “độn”, cơm “bảo vệ môi trường”, cơm “đô-la” ... đối tượng tham dự là nữ để rút kinh nghiệm cải tiến chất lượng “cơm”.
10. Tổ chức triển lãm hình ảnh “hậu quả chán cơm thèm phở” mỗi năm 2 lần cấp thành phố vào ngày 8/3 và 3/8 để... dằn mặt.
|
Tuổi Trẻ Cười số 447 ra ngày 01/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận