ĐẠI KIẾT (TP.HCM)

- Cài hệ thống hiển thị ở công-tơmét trên xe các ông chồng. Nếu tan sở mà không về nhà thì máy sẽ hiện lên 2 chữ: “Về ngay!”.
HUỲNH TIẾN ĐẠT (Phan Thiết)
- Nhờ các nhà khoa học ủ giùm loại “men nhớ nhà” cho chồng... hít mỗi ngày.
PHẠM VĂN SANG (Bình Định)

- Lắp vào xe chồng thiết bị dẫn đường điều khiển từ xa, khi tan sở các bà chỉ việc... “bấm nút”.
PHẠM VĂN SANG (Bình Định)
- Mắc... sợi cáp để chồng đi về: vừa tránh ổ voi, lô cốt, triều cường, vừa khỏi lo xăng lên giá, lại không có “ngả rẽ”.
PHẠM VĂN SANG(Bình Định)
- Thường xuyên rỉ tai chồng rằng thằng cha hàng xóm chiều nào cũng lân la sang chơi. Bảo đảm quý ông chồng sau khi tan sở sẽ “phi” một mạch về nhà ngay!
BÙI VĂN BÉ HÙNG (Tiền Giang)

- Đổi thời gian làm việc của các ông từ 14g - 22g, tan sở thì chỉ biết về nhà chứ còn biết đi đâu được nữa.
HUỲNH ĐỨC HUỆ (An Giang)
- Trước lúc chồng đi làm, vợ cứ trang điểm và diện quần áo đẹp, khiến ổng nghi ngờ, tự động về nhà sớm để... điều tra!
TRỊNH DŨNG (TP.HCM)
- Đặt hàng các tổng đài điện thoại, cứ đến giờ tan sở là phát tin “nhắc” các ông về nhà.
LÂM PHÚ QUÝ (Long An)

- Mời bố mẹ chồng đến ở cùng để phụ quản.
LÊ QUANG LIÊM (Tiền Giang)
Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận