29/06/2005 15:58 GMT+7

Yêu thế nào là đẹp?

  TTO
  TTO

TTO - * Em là SV năm I. Em và anh ấy yêu nhau hơn nửa năm. Đối với em, tình yêu là một điều gì đó trong sáng và hồn nhiên lắm... Nhưng giờ đây em thấy nó không đơn giản như em nghĩ.

BTF0mlk4.jpgPhóng to
TTO - * Em là SV năm I. Em và anh ấy yêu nhau hơn nửa năm. Đối với em, tình yêu là một điều gì đó trong sáng và hồn nhiên lắm... Nhưng giờ đây em thấy nó không đơn giản như em nghĩ.

Những lúc hôn em, anh ấy đều có những cử chỉ vuốt ve này nọ và em không chấp nhận điều đó. Em có nói và anh ấy đã hứa là sẽ tôn trọng em nhưng sau đó thì anh vẫn tiếp tục... Có phải em là người quá dễ dãi ? Em rối trí lắm! (T.K.)

- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Có lẽ đây cũng là suy nghĩ và là trăn trở của khá nhiều bạn nữ trong cuộc sống. Suy nghĩ của bạn là rất nghiêm túc và không thừa đâu, bạn ạ!

Trong tình yêu lứa đôi đích thực, có sự rung động về giới tính nhưng lại không phải dứt khoát phải là quan hệ tình dục. Nụ hôn, những cử chỉ sờ soạng, những hành động ấu yếm mạnh mẽ và rồi chuyện ấy sẽ xảy ra sẽ vô cùng nhanh nếu bạn không biết kiềm chế. Có thể cho rằng, bạn cũng khá nhanh chóng trao cho anh ấy nụ hôn đấy và lại nhiều lần thì khá nguy hiểm. Nếu chuyện quan hệ tình dục xảy ra, không biết vấn đề gì sẽ nảy sinh tiếp theo và nếu hậu quả để lại thì cả em và người ấy đã đủ sức gánh vác chưa?

Sao lại ngăn không được? Nếu bạn và anh ấy đừng hẹn hò ở những nơi thanh vắng, nếu bạn và anh có ý chí, lý trí... Nếu bạn và anh ấy gặp nhau cứ nhắm mắt và cuống cuồng chăm vào chuyện ấy thì dĩ nhiên là không kiềm được rồi.

Không ngăn cấm, cũng không chối bỏ sự thật của rung cảm giới tính tồn tại trong tình yêu nhưng nếu bạn không có thái độ và hành vi nghiêm túc thì hậu quả lớn nhất là sự nhàm chán sẽ chóng đến, những hậu quả của chuyện quan hệ tình dục sớm, quan hệ tình dục trước hôn nhân sẽ vô cùng nguy hiểm. Ít lời chia sẻ, mong bạn sẽ thật tỉnh táo để biết làm cho mình hấp dẫn hơn và tình yêu bạn sẽ không chết non.

* Em và anh ấy yêu nhau và sống với nhau hơn hai năm dù chưa cưới hỏi. Gia đình hai bên cũng đã chấp nhận. Trong thời gian chung sống, nhiều lúc chúng em vẫn có xung đột nhưng rồi lại thôi. Bây giờ anh ấy đi làm, thời gian chúng em ở bên nhau không còn nữa, chỉ còn những lời hỏi thăm qua điện thoại...

Anh ấy đi làm xa nên đôi lúc em cũng nghi ngờ và hay ghen... Nhiều lần em có gây nhau vì cái tính hay ghen của mình nhưng anh không nói gì nhiều và lẳng lặng bỏ đi. Em không biết có phải do anh không còn thương em nên mới thế? Mọi người khuyên em nên làm hoà trước nhưng em không thể liên lạc được với anh ấy! Có lẽ nào anh ấy đã hết thương em... (Y.T.)

- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Bạn không nói rõ là anh ấy đang làm gì, bạn đang làm gì, tuổi tác của hai người ra sao, anh ấy hiện đi làm ở đâu, bao nhiêu lâu, thời gian hai người không gặp nhau là bao nhiêu... nên thật sự là khó có đầy đủ thông tin xác đáng để tham vấn cho bạn. Tuy nhiên, chắc chắn rằng bạn hãy cố gắng làm hết sức mình để có thể giải quyết tình hình thực tế. Vì sao ư? Vì bạn đã từng sống chung với anh ấy - tình cảm của bạn với anh ấy vẫn đang tồn tại, bạn đang được gia đình hai phía ủng hộ...

Hãy liên lạc với anh ấy bằng mọi cách và tốt nhất là nên gặp mặt trực tiếp anh ấy để trao đổi, trò chuyện... Nếu trong hai người ai cũng chờ người khác chủ động thì sẽ không thể làm hòa, sẽ không thể nối tiếp mối quan hệ... Đừng vì tự ái, đừng vì cái tôi quá lớn của mình rồi không thể giải quyết được những mâu thuẫn, rắc rối đang tồn tại. Hãy tiếp cận anh ấy, tiếp cận sự thật và để quyết định mọi thứ trong cuộc sống.

Tuy nhiên, phải thật sự bình tĩnh, cẩn thận và biết kiềm chế. Nếu vấn đề được giải quyết theo hướng thuận lợi thì phải tính đến việc giải quyết chuyện xa nhau về khoảng cách, chuyện mâu thuẫn trong cách nghĩ, chuyện ghen tuông vô cớ của cả hai người... để có thể đi đến một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nếu anh ấy cứ lửng lơ, anh ấy không can đảm và rõ ràng trong suy nghĩ thì có đau một lần cũng phải chọn lựa thôi.

* Tôi và cô ấy học chung lớp từ nhỏ ở dưới quê. Tốt nghiệp đại học, chúng tôi có công việc ổn định, rồi phát sinh tình cảm và yêu nhau đến nay đã được gần 4 năm. Một tình yêu dựa trên cơ sở tình bạn rất vững chắc. Chúng tôi đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Gia đình cũng đã hứa hôn, chờ định ngày đám cưới. Nhưng đến một ngày, cô ấy có những lời lẽ và hành động xúc phạm đến gia đình tôi (nguyên nhân xuất phát từ sự cãi vả với tôi) nên mẹ tôi đã cương quyết hồi hôn mặc dù tôi hết sức ngăn cản.

Sau đó chúng tôi đã chia tay, nhưng hình bóng cô ấy vẫn còn in đậm trong tim tôi. Cô ấy thường xuyên gọi điện cho tôi và mong tôi suy nghĩ lại, sau một thời gian tôi đã quyết định trở lại (vì tôi còn yêu cô ấy rất nhiều) mặc dù biết sẽ có rất nhiều khó khăn. Trong lần trở lại, chúng tôi đã yêu nhau nhiều hơn trước, cùng hứa với nhau khi gia đình nguôi giận sẽ thuyết phục để được cưới nhau. Nhưng đến một ngày, cô ấy đã nói tiếng chia tay với tôi vì sợ gia đình buồn và cô ấy đã yêu người khác.

Theo lời cô ấy thì người này đã yêu cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy đã đè nén tình cảm vì có tôi và đến với tôi. Lần này cô ấy cảm thấy bất an không biết chúng tôi có thành vợ chồng hay không? Tôi rất đau khổ, có lúc đến tuyệt vọng vì đã đặt trọn niềm tin, tình yêu cho cô ấy. Thực sự tôi cũng không biết cô ấy nghĩ gì khi quyết định như vậy? Có phải cô ấy đã quá ích kỷ không? Xin TS cho tôi lời khuyên để tôi nhẹ nhàng hơn. Và nếu như, đến một ngày cô ấy biết được giá trị đích thực của tình yêu, khi đó muốn quay trở lại thì tôi quyết định như thế nào?

- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Chuyện tình cảm của bạn thực sự rơi vào hoàn cảnh rất phức tạp. Tuy nhiên phải phân tích để bạn thấy rằng trước tiên, chính bạn và người ấy không thực sự quyết tâm để đồng tâm hiệp lực cùng giải quyết mâu thuẫn và xung đột cho nên mọi thứ mới rối tung lên như thế. Có thể nhận thấy rằng tình yêu của cô ấy với anh chưa thật sự mạnh mẽ lắm và chưa đủ độ “lì” để vượt qua tất cả. Chính cảm giác bất an và sự vội vàng đã đẩy cho mối quan hệ giữa hai người đã dở khóc dở cười như thế.

Không phải là trách cô ấy nhưng theo lời bạn kể cô ấy đâu phải là quá trẻ để đưa ra một quyết định quá vội vàng. Có lẽ cô ta đã mất niềm tin nơi bạn mà khi đã mất niềm tin thì rất khó có thể có một quan hệ vững bền. Nếu sau này cô ấy có quay lại, liệu rằng bạn và cô ấy có quên được những yếu tố thuộc về quá khứ, có gặp qua một nhiều khó khăn từ gia đình hay không và áp lực tâm lý có thể dễ dàng được xóa nhòa hay không?

Buồn nhưng phải thẳng thắn mà nói rằng bạn phải biết tự tạo cơ hội cho chính mình. Hãy để lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản. Đừng trói buộc mình và mối quan hệ mong manh, dễ vỡ này bạn nhé!

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn

  TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất