Phóng to |
| Bộ đội biên phòng khẩn trương lắp đặt các trạm phát sóng truyền hình - Ảnh: Hoài Nhân |
Trung tá Hồ Thanh Ái - Đồn Trưởng đồn 657, cửa khẩu Nam Giang hớn hở cho biết: “Tết năm này cán bộ chiến sĩ của đồn và bà con trong khu vực tổ chức một cái tết thật to”.
Đúng như lời đồn Trưởng Ái, tôi di dọc các bản làng, ở đâu cũng một sắc đỏ giữa nền xanh ngút ngát của núi rừng, từ câu khẩu hiệu mừng xuân đỏ thắm trước cổng chào ở mỗi làng, đến sắc màu cờ tổ quốc treo trước mỗi căn nhà sàn, như làm sắc xuân thêm rộn rã.
A Lăng Lúp, làng Đắk Oâốc, xã La Dê, Nam Giang mời tôi vào căn nhà sàn vừa dọn dẹp sạch sẽ để đón tết, "bà con mình cùng với bộ đội biên phòng sẽ ăn một cái tết to, bởi năm ni cả làng mình vui lắm vì có được cái sóng truyền hình để xem cái ti vi..." Vừa kể, A Lăng Lúp vừa đưa tay chỉ cho tôi xem chiếc ti vi màu 21 in vừa mới mua từ Đà Nẵng chuyển lên, mà như lời A Lăng Lúp kể là nhờ tiền bán bò.
Còn hàng tết, bây giờ không khác mấy đồng bằng, nhờ tuyến quốc lộ 14D khai thông hơn một năm nay, nên bánh kẹo cao cấp, đến mứt, hột dưa cùng các loại bia chất đầy trong những gian hàng ở các quán vùng cao, mà giá cả tương đương với đồng bằng.
Tết vùng biên cũng lắm sắc màu, từ màu áo xanh của lính bộ đội biên phòng, đến những chiếc váy Cơ Tu sẫm màu, những cụm lan rừng dưới bàn tay chăm sóc của người lính nở hoa khoe sắc báo hiệu một năm mới an lành. Những cội mai rừng cũng đã bắt đầu hé nụ trong cái se lạnh giữa nắng vàng. Tôi tìm về đồn 661, xã Đăk Pring, Trung tá đồn trưởng Trần Hữu Tài kéo tôi vào nhà Chủ tịch xã Kriêng Giúp, những ghè rượu được đưa ra đãi khách.
Theo lời chủ tịch xã, là bà con mình năm ni ăn tết sớm, nhà mô lúa cũng đầy kho, vui cái bụng lắm cán bộ à... Hỏi chuyện đón tết của bà con, Chủ tịch xã Kriêng Giúp gật gù bảo, tết năm ni bà con mình sướng cái bụng, ưng cái lòng lắm, nhờ cái bộ đội biên phòng cho bà con mình cái sóng ti vi để xem cái truyền hình, tết mấy năm trước không xem được cái ti vi, nên bà con mình buồn cái bụng ...".
Vừa kể, Kriêng Giúp vừa kéo tôi đi từng nhà xem bà con lo cái tết, thanh niên lo dọn dẹp nhà Gươl, còn thiếu nữ từng nhóm nhỏ chuẩn bị gói bánh cúng Giàng, mừng một năm mới tốt lành, người già và trẻ em tíu tít xúng xính trong những bộ đồ mới...Tôi nhận ra cái no ấm đủ đầy của bà con vùng biên trong mùa xuân này.
Hơn ba ngày trời đi dọc vùng biên, đi đến đâu cũng thấy sắc xuân hiển hiện trên từng gương mặt người, những con đường nối các xã, về huyện được rộng mở, rồi tuyến đường dọc biên giới đang được khởi công màu đất đỏ còn tươi nguyên, và bắt đầu từ đây con đường sẽ hình thành nối thông 12 xã biên giới, mà bà con vùng cao đã mơ ước từ hơn 30 năm nay.
Tôi mang chút xuân sớm vùng biên trở về Tam Kỳ, tìm gặp Đại tá Chỉ huy Trưởng bộ chỉ huy biên phòng Quảng Nam Lê Thanh Tùng, trong chút men say đầu xuân, anh kể cho tôi nghe những kỳ tích mà những người lính biên phòng đã âm thầm kề vai sát cánh cùng bà con 12 xã biên giới làm nên mùa xuân này.
Hơn 200 km đường giao thông nối các xã với huyện và hàng nghìn km đường liên thôn đã được xây dựng xong với tổng nguồn kinh phí hơn 100 tỷ đồng, rồi dự án phủ sóng truyền hình với 47 trạm phát sóng được xây dựng đầu tiên tại 12 xã vùng biên giới trong năm 2004, dự án ngân hàng bò, dự án làm lúa nước...sẽ làm nên một cuộc cách mạng mới ở vùng cao - cuộc cách mạng xoá đói giảm nghèo...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận