Xin cám ơn Len Aldis

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Tôi rất xúc động khi đọc những tâm sự của Len Aldlis và những việc của ông, của hội hữu nghị Anh - Việt và rất nhiều người khác đang làm để giúp đỡ những người đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc màu da cam tại Việt Nam.

Chiến tranh đã qua rất lâu nhưng nỗi đau của những ngưòi dân vô tội Việt Nam vẫn còn đó. Tôi nghĩ rằng việc lên tiếng ủng hộ của nhiều người trong và ngoài nước Việt Nam hiện nay là hơi muộn so với những gì mà nhiều thế hệ người Việt Nam phải chịu đựng trong suốt hơn một phần tư thế kỷ qua, song dù muộn còn hơn là không.

Từ việc làm của Len khiến tôi nghĩ rằng, một ngưòi nước ngoài cũng phải lên tiếng trước nỗi đau thương mất mát của ngưòi dân Việt Nam, huống gì chúng ta là những ngưòi dân Việt Nam lại không làm một việc gì đó cần thiết cho những nguời dân trên quê hương mình.

Vụ kiện về chất độc màu da cam tại Mỹ sẽ có thể kéo dài và rất khó khăn bởi rất nhiều lý do, việc ký tên vì công lý là việc cần làm đầu tiên để ủng hộ cho một cuộc chiến mới: Cuộc chiến vì quyền sống của những người dân vô tội Việt Nam.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất