Phóng to |
|
Sắc cam Hà Lan tràn ngập trong một quán bar ở TP.HCM - Ảnh: M.Đức |
Tối nay, những người Đức, Tây Ban Nha đang làm việc tại VN chuẩn bị sẵn bia và những vật dụng cổ vũ tụ tập tại những địa điểm quen thuộc để bàn về đội tuyển. Với họ, đó không chỉ là tình yêu bóng đá mà còn là một cách vọng cố hương, để xoa dịu nỗi nhớ nhà nơi đất khách.
Tình yêu tổ quốc không dành cho riêng ai
Trong một lần đi làm tin World Cup, chúng tôi ghé vào khu phố người Hàn ở đường Thăng Long, quận Tân Bình, TP.HCM. Hôm ấy đội tuyển Hàn Quốc thi đấu với đội tuyển Argentina. Thật bất ngờ khi cộng đồng người Hàn tập trung ở đây quá đông. Họ không coi bóng đá một cách riêng lẻ mà tụ tập thành nhóm để cổ vũ cho đội nhà. Ở đó rực một màu đỏ của cờ, áo, của những chiếc sừng, của băngrôn... “Hôm nào có tuyển Hàn Quốc thi đấu thì những người Hàn ở đây đều tập trung lại và cổ vũ cho đội tuyển. Không chỉ hôm nay mà cả những trận lúc khuya chúng tôi cũng ráng thức để xem” - chị Han Sung Sul, chủ quán Unchi Pho Cha, tâm sự.
Một địa điểm khác cũng tập trung rất nhiều người Hàn là ở Phú Mỹ Hưng. Anh Hùng, một người sống ở đây, cho biết: “Cứ trước giờ có đội tuyển Hàn Quốc thi đấu thì những người dân nơi đây đều tập trung ở hội trường lớn của Trường Korean để cổ vũ, không phân biệt tầng lớp nghề nghiệp. Rõ ràng tình yêu tổ quốc không dành cho riêng ai. Ai cũng la hét mừng rỡ khi đội nhà ghi bàn, và ai cũng ôm đầu rơi nước mắt lúc thua trận”.
“German champion”
Trong một lần đi công tác từ TP.HCM về Bình Dương, anh Julien Wormser (người Đức) - phó tổng giám đốc Công ty Chí Hùng Ltd. - bỗng dưng nhảy cẫng lên khi đang ngồi trong xe. Anh vừa nghe vợ gọi điện báo tin tuyển Đức thắng Argentina 4-0! Thế nhưng ngay sau đó anh lại xuýt xoa tiếc nuối vì mình không được xem trận đấu để đời đó. Anh Tùng, lái xe cho anh Julien Wormser, đã kể với tôi như thế khi chứng kiến một tinh thần Đức ngay ở VN.
Người Đức ở TP.HCM không đông như người Hàn hay người Anh nhưng tinh thần của họ thì tuyệt vời không kém. Chỉ vài người Đức xem đá bóng và cổ vũ cho đội nhà nhưng nếu ngồi ngay bên cạnh bạn sẽ lập tức cảm nhận được. “German champion” là câu nói cửa miệng của các CĐV Đức trong khu phố Tây ở đường Đề Thám, Q.1 khi chứng kiến màn trình diễn của Đức trước Argentina.
Những người Hà Lan cũng cuồng nhiệt không kém mỗi khi tuyển Hà Lan thi đấu. Họ thường tụ tập ở những quán bar tại quận 1, quận 3 như quán No.5 đường Pasteur hay ở khu phố Tây đường Đề Thám, Bùi Viện. Nhìn cách họ tập trung ở đây cổ vũ mà tưởng như có những cơn lốc màu da cam giữa Sài Gòn, từ những bộ trang phục cho đến những chiếc kèn vuvuzela đều được phủ màu cam truyền thống.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận