Họ lên tàu bằng cách leo lên nóc khi tàu dừng và nâng cửa lưới chống ném đá để chui vào khi tàu đang chạy. Họ đạp cả vào đầu những người nằm ngủ dưới sàn tàu, ai cự cãi thì họ văng tục, đòi đánh.
Họ đi khắp tàu rao bán hết sức ồn ào, ai lắc đầu không mua liền bị chửi bới. Tôi mua thử thì toàn là đồ ăn đã thiu, mốc, không thể ăn được. Tôi hỏi anh nhân viên bảo vệ tên Kh., được biết đó là những kẻ bụi đời, chuyên trộm cắp tài sản của hành khách đi tàu.
Trên cả đoàn tàu chỉ có một người phụ trách vấn đề an ninh nên không thể đối phó được với rất nhiều đối tượng trên. Có lần tôi chứng kiến một anh nhân viên bị cả chục tên vây lại uy hiếp mà không có sự hỗ trợ nào. Tôi đề nghị ngành đường sắt phải huy động thêm lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn cho hành khách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận