Xăm mình

THẦY ĐỀ (Rút gọn)
THẦY ĐỀ (Rút gọn)

TTC - Seikichi là thợ xăm mình tài hoa. Nhiều hình xăm của y được khen ngợi ở Hội xăm hình. Dưới mũi bút họa của Seikichi, chỉ cần một thoáng là da thịt của khách hàng đã trải ra như gấm vóc.

X1Z8A5Du.jpgPhóng to

Tuy vậy, trong lòng Seikichi vẫn nuôi dưỡng khoái cảm và một khát vọng thầm kín là tìm cho được một người con gái có làn da óng mượt để đem hết tâm hồn và tài năng khắc vào đó. Và người con gái đó, với y, không chỉ có làn da hay một khuôn mặt đẹp, mà phải có một sức sống nội tâm mãnh liệt. Với yêu cầu đó, suốt hơn 4 năm ròng, Seikichi mải miết đi tìm, nhưng không gặp được người đẹp ưng ý. Vì vậy, lòng khao khát của người thợ xăm hình đã âm thầm biến thành một tình yêu khốc liệt.

Khi gặp được người con gái đúng như mơ ước, y sung sướng tột cùng. Trước mặt Seikichi là một giai nhân như được hun đúc từ vô số giấc mộng của bao đời trai thanh gái lịch, cả về tiền tài lẫn tội lỗi. Y nắm bàn tay cô nàng, mời lưu lại và dẫn lên phòng khách. Tại đây, y lấy ra hai cuộn tranh, lần lượt trải ra trước mặt cô gái.

Bức thứ nhất vẽ Mạt Hỉ, nàng cung phi sủng ái của hôn quân Trụ Vương. Bức tranh diễn tả xuất thần vẻ yêu kiều và tàn bạo của một bà phi tình tứ. Bà ta đang ngắm nhìn một gã đàn ông đang đợi hành hình mà đôi mắt vẫn đắm đuối nhìn về phía bà phi có sắc đẹp giết người. Người con gái chăm chú nhìn bức tranh một lúc, ánh mắt nàng chợt sáng lên, đôi môi run rẩy. Kỳ lạ thay, lúc đó, Seikichi thấy nàng giống hệt bà phi trong tranh. Nàng như tìm thấy cái tôi của mình từ bà phi trong tranh. Seikichi buột miệng: “Bức tranh này phản ánh cái tâm của cô đó!”.

Bức thứ hai có nhan đề là “Phân bón”. Chính giữa bức tranh là một cô gái trẻ đang dựa mình vào thân cây Anh Đào, mắt dán vào vô số xác chết đàn ông nằm lớp lớp dưới chân nàng. Seikichi chỉ vào bức tranh nói: “Đây là bức tranh minh họa tương lai của cô. Những xác nằm la liệt là hình ảnh của những kẻ si tình bỏ mạng vì cô đó!”. Cô gái tỏ vẻ sợ hãi lấy vạt áo che kín mặt: “Ở gần bên thầy sao em sợ quá!

Xin thầy cho em về đi!”. Seikichi cương quyết: “Hãy đợi ở đây. Rồi ta sẽ biến em thành mỹ nhân tuyệt thế cho xem!”. Nói xong, y ngồi sát lại cô gái và tìm cách trút lọ thuốc mê mà y nài lại được từ một tay y sư, vào miệng cô gái.

oOo

Thế là, tay trái Seikichi kẹp giữa ngón trỏ, ngón giữa và ngón út những mũi bút họa, tì tay lên lưng cô gái, tay phải cầm kim bắt đầu xăm. Linh hồn Seikichi cũng hòa vào từng giọt mực, ngấm vào da cô gái. Y cứ mê mải với hình xăm lên lưng cô gái, quên đi thời gian đang trôi, hết trưa rồi đến chiều, đến tối, rồi lại sáng... Seikichi bỗng phá vỡ sự im lặng kéo dài, lên tiếng: “Ta muốn cô trở thành

người con gái đẹp nhất, nên ta đã trút hết tâm lực vào bức hình xăm. Từ nay, khắp nước Nhật không ai có thể đẹp hơn cô. Rồi sẽ có lớp lớp đàn ông làm phân bón cho cô em!”. Cô gái chợt nghe thấy, từ từ mở mắt, rồi nói: “Xin thầy cho em xem con nhện thầy xăm trên lưng em đi!”. Seikichi nói: “Bây giờ cô vào bồn mà tắm nước nóng đi cho màu nó ăn. Ráng chịu đựng, đau lắm đó!”. Cô gái nén đau, gượng cười: “Nếu đẹp ra thì dù có đau đớn cách mấy em cũng chịu được!”.

oOo

Cô gái đau đớn kêu lên: “Nước nóng thấm vào da rát quá! Xin lỗi, thầy để mặc em, thầy làm ơn lên gác đi! Em không muốn để đàn ông thấy sự đau đớn của em...”.

Nửa giờ sau, từ căn gác bước xuống, Seikichi kinh ngạc khi thấy cô gái hoàn toàn đổi khác. Trông nàng như không còn chút đau đớn nào. Nàng đang tựa người vào lan can, ngước mắt nhìn khung trời mờ sương.

Seikichi bước lại gần cô gái, nói: “Ta biếu không cô hai bức tranh này lẫn hình xăm trên người cô đó!”. Nói xong, y đặt hai bức họa trước mặt cô gái. Nhưng bất ngờ, đôi mắt cô gái chợt long lanh ánh kiếm, nhìn y nói: “Thầy ơi, đúng như thầy nói, nhưng... chính thầy sẽ là nạn nhân đầu tiên làm phân bón cho em!”.

Seikichi lùi lại. Những phiến nắng ban mai chiếu lên hình bức xăm, khiến con nhện trên lưng cô gái như đang hực lửa.

wC4L1vBJ.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 412 (ra ngày 15-9-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

THẦY ĐỀ (Rút gọn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất