Phóng to |
| Tác phẩm Đường làng vào mùa (Quế Võ, Bắc Ninh) của Vũ Kim Sơn |
61 bức ảnh (gồm 40 màu và 21 đen trắng) là kết quả tích lũy được từ năm 2003 qua hàng trăm chuyến đi thâm nhập thực tế từ Nam ra Bắc. Phần lớn hình tượng thú vị và đáng yêu nhất trong triển lãm là khi ánh mắt của Vũ Kim Sơn hướng ống kính vào những sinh hoạt đời thường: bước chân khỏe khoắn của các chàng trai Tây nguyên trong vũ hội cồng chiêng, phút dừng chân nghỉ ngơi của bà lão chèo đò ở Hội An, cảnh nô đùa của bầy trẻ vào mùa lúa chín...
Ðiểm xuyết trong không gian thoáng đãng của thiên nhiên Lăng Cô, Ðại nội Huế... là thế giới của những người mẹ tảo tần bên ruộng muối, cần cù quanh khung cửi... Mỗi một khoảnh khắc đều ẩn chứa sự khám phá, mong muốn tìm hiểu cuộc sống với tâm trạng đồng cảm, sẻ chia. Mỗi khuôn hình của Vũ Kim Sơn thường vận dụng, phát huy cao độ hiệu năng của nhịp điệu, khai thác ngôn ngữ của hướng chiếu sáng để thể hiện những điều tinh vi, phức tạp của ngoại giới cũng như nội tâm.
Tốt nghiệp khoa vật lý ngành quang phổ Ðại học Tổng hợp Hà Nội năm 1972, chưa kịp có một ngày bước vào phòng thí nghiệm làm chuyên môn, đúng thời điểm Thông tấn xã Giải phóng đang tuyển phóng viên, Vũ Kim Sơn đăng ký vào học lớp phóng viên báo chí sáu tháng rồi tay súng tay máy vượt Trường Sơn vào chiến trường B2 (miền Ðông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long).
Trong chiến dịch tổng tiến công mùa xuân 1975, Kim Sơn theo cánh quân từ địa bàn Long Khánh tiến vào Sài Gòn chụp được nhiều bức ảnh quý giá. 35 năm sau chiến tranh, triển lãm của người cựu phóng viên chiến trường ghi lại sự đổi thay từng ngày của mỗi vùng đất hoang hóa đang vượt qua những khó khăn thử thách, từng bước hồi sinh.
Ở tuổi 60, cuộc triển lãm "sơ kết" đầu tay của Vũ Kim Sơn đã vượt thoát được sự trói buộc của sự kiện làm trỗi dậy tiếng nói riêng, đánh dấu biết bao vui - buồn - thương nhớ... ẩn chứa. Xem Những ký ức không son phấn để chiêm nghiệm về một chặng đường gian khó của đất nước nay đã sinh sôi quả ngọt đầu mùa!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận