Phóng to |
| Một nạn nhân của vụ hỏa hoạn |
Hiện ở các bệnh viện Matxcơva còn 170 người thuộc 34 nước đang được điều trị, trong đó 9 SV trong tình trạng nguy kịch và 33 nặng. Hôm qua chính quyền Nga cũng đã công bố danh sách năm SV thiệt mạng đã nhận dạng được gồm người VN, Ecuador, Sri Lanka, Guinea Bissau, Hàn Quốc. Theo các giới chức Nga, việc nhận dạng chưa thể kết thúc sớm do các nạn nhân đa số là mới tới.
|
"Cháu nhờ chúng tôi gởi sang băng Tấm Cám..." Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều hôm qua, gia đình SV Trần Vũ Mỹ Hạnh cho biết đang chuẩn bị các thủ tục để bay sang Matxcơva trong thời gian ngắn nhất, dự kiến sẽ đáp chuyến bay trong ngày hôm nay. Lan, bạn thân của Hạnh suốt thời gian học trường múa, cho biết anh trai mình nhận diện được Hạnh qua sợi dây chuyền và chiếc đồng hồ mà cha Hạnh tặng con gái trước khi Hạnh lên đường du học tại Nga. Họ hàng và bạn bè gia đình ông Trần Trung Sơn, cha của Hạnh, cho biết cả nhà dồn hết hi vọng vào Hạnh. Vì không đủ điều kiện cho con theo học tiếp ngành múa mà Hạnh đã theo đuổi từ nhỏ, gia đình quyết định cho Hạnh học ngành quản trị du lịch. Mẹ Hạnh nhìn những bức ảnh chụp Hạnh đi biểu diễn ở Thái Lan năm 1997 mà khóc ròng. Bà nói những ngày gần đây truyền hình cũng phát lại nhiều chương trình múa trong đó có Hạnh tham gia. "Hạnh nó giỏi lắm, tốt nghiệp múa loại giỏi đó mà" - bà kể lại. Ông Sơn mắt đỏ hoe nhưng bình tĩnh kể: “Cháu ở tầng năm, nhưng mới đây điện về nói chuyển xuống tầng hai cho tiện. Cháu cũng xin bố mẹ gửi qua băng Tấm Cám để cháu dựng vở múa tham gia hội diễn văn nghệ cho trường. Và chúng tôi vừa gửi...”. |
Theo anh Nguyễn Đình Khoa, cán bộ phòng công tác lưu học sinh của Đại sứ quán VN tại LB Nga, hôm qua phó đại sứ VN tại LB Nga Nguyễn Xuân Lưu và cán bộ phụ trách lưu học sinh của đại sứ quán Đỗ Văn Chừng đã tới thăm các SV bị thương và trao tiền, quà hỗ trợ các bạn.
Về hai nữ SV Trần Vũ Mỹ Hạnh (không phải Trần Thị Mỹ Hạnh như báo đã đưa trước đó) và Nguyễn Vũ Thủy Hà tạm thời vẫn được ghi nhận là mất tích. Tuy nhiên, theo anh Trần Trường Thủy - hội phó Hội lưu học sinh VN của Trường RUDN có mặt trong đoàn VN tham gia nhận dạng tại nhà xác chiều 25-11, hai bạn này cùng một nữ sinh viên Hàn Quốc ngụ ở phòng 206 (cách phòng 203 nơi phát cháy chỉ vài căn).
Cảnh sát Nga loan báo đã mang xác ba nạn nhân từ phòng này ra, nhưng phía VN chưa thể nhận diện vì đã biến dạng nhiều. Trong khi đó, phía gia đình Trần Vũ Mỹ Hạnh cho biết một người bạn của Hạnh đã tới nhà xác và nhận dạng bạn qua nữ trang trên người và báo tin dữ về gia đình sáng qua.
Trong ngày hôm qua, việc tìm kiếm bốn SV được cho là mất tích nêu trên vẫn đang tiếp tục. Anh Thủy cho biết ngoài việc tỏa người đi các bệnh viện tìm kiếm, các anh còn cho đăng tìm bốn SV này trên các tờ báo cộng đồng.
|
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Dũng, hiện nay Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác của VN đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của LB Nga để tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân và gia đình khắc phục hậu quả của vụ cháy và tạo điều kiện thuận lợi để các sinh viên VN tại trường sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục học tập. Trả lời Tuổi Trẻ ngày 26-11, ông Lê Dũng cho biết trong quá trình khắc phục hậu quả của vụ cháy, Đại sứ quán VN đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của tổng thống, chính phủ cũng như các cơ quan chức năng của LB Nga. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân và gia đình của những người bị nạn” - ông Lê Dũng nói. |
Người Nga cũng thể hiện tinh thần tương ái đối với nạn nhân vụ cháy lớn nhất trong mười năm qua tại thủ đô này. Trong thành phố đã mọc lên nhiều điểm quyên góp cũng như tại Trường RUDN. Nhiều người Nga làm việc trong Bộ Giáo dục phụ trách vấn đề du học sinh VN đã nói với anh Khoa sẵn sàng trích lương của mình giúp các nạn nhân VN. Bản tin điện tử Newsru cũng cho biết các SV Nga đã gửi tới 2.000 lời đề nghị hỗ trợ qua trang web của RUDN.
Vẫn theo bản tin Newsru, quá trình kiểm tra hệ thống phòng cháy của Trường RUDN đã phát hiện tới 36 vi phạm luật an toàn cháy, như trường không có hệ thống báo động cháy, hệ thống đèn dẫn để chỉ đường thoát hiểm trong trường hợp có sự cố, không có hệ thống loa phóng thanh, cũng không có bản hướng dẫn kỹ thuật an toàn trong trường hợp hỏa hoạn. Tháng 3-2003, cơ quan thanh tra hỏa hoạn nhà nước Nga đã thanh sát RUDN và đưa các yêu cầu khắc phục những thiếu sót trên tới trường nhưng vẫn chưa được thực hiện.
|
“Tôi đã nghĩ tới bố mẹ” Chiều qua Tuổi Trẻ đã liên hệ được với bạn Thái Việt Hải, một trong 22 nạn nhân VN thoát chết trong vụ hỏa hoạn tại ký túc xá RUDN. Hải sinh năm 1984, quê ở Nghệ An, mới sang Nga được 4-5 ngày trước vụ cháy khủng khiếp này. Hải kể: “Phòng chúng tôi ở tầng 4. Đêm ấy, tôi đang ngủ thì nghe mùi khét và khói. Tôi tốc dậy, bảo Hoàng (bạn SV cùng phòng) là có bom và chạy ra mở cửa. Cửa mới mở, một SV Afghanistan đã lao vào phòng tôi, đập cửa sổ và định lao xuống. Tôi cũng định lao xuống nhưng nguy hiểm quá, bèn quyết định trèo xuống theo đường cửa sổ. Một số SV Afghanistan bèn trèo theo tôi. Tới tầng ba đã nghe hơi nóng rát ập vào mặt, xuống được tới tầng hai thì thêm nóng và thêm khói sặc sụa. Nhưng chúng tôi vẫn gắng sức leo xuống. Tới được tầng một, tôi thấy cảnh tượng khủng khiếp: người ta la ó, nhảy xuống. Tôi hoảng loạn vừa la to “Help me, help me!” vừa chạy càng xa tòa nhà càng tốt vì vẫn nghĩ tòa nhà bị đánh bom và nó có thể sập. Trời rất lạnh, tôi chỉ có một quần cộc và áo thun, không giày dép, chân trần trên tuyết buốt giá. Nhưng không ai nghe tôi và giúp tôi cả. Tất cả hỗn loạn. Tôi chạy một mạch cho tới khi đến được nhà số 7. Nhìn lại thấy lửa phừng phừng, tôi mới biết tòa nhà chúng tôi bị cháy. Các anh chị SV nhà số 7 đã chia quần áo, giày dép cho tôi. Một SV người Peru đã băng bó vết thương do mảnh kính vỡ gây ra khi tôi leo xuống... Hôm nay, tôi gặp lại các SV người Afghanistan hôm ấy. Họ đã bắt tay tôi”... - Họ mừng là Hải đã tìm ra lối thoát thân?. - Có thể là thế. - Điều gì đã ngăn Hải không nhảy xuống lúc đó?. - Tôi đã nghĩ tới bố mẹ mình”. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận